Nếu muốn chiêm ngưỡng những mùa hoa đẹp đến nao lòng nơi núi rừng Quảng Nam, hãy đi về phía đại ngàn ngay trong tháng Ba này...
Đại ngàn nở hoa
Mùa này, lang thang theo các cung đường về vùng cao của Quảng Nam đâu đâu cũng dễ bắt gặp các loài hoa nở rộ đẹp đến nao lòng. Hoa gạo là biểu trưng và có mặt ở nhiều làng quê xứ Quảng. Nhưng có lẽ, cung đường men theo triền sông Vu Gia thuộc huyện Đại Lộc là nơi hoa gạo để lại nhiều xao xuyến nhất.
Từ những “cây gạo cô đơn” sừng sững ở chân cầu Hà Nha (xã Đại Hồng), gần bến Hà Tân (xã Đại Lãnh)… rồi ngược nguồn lên phía An Điềm (xã Đại Hưng) có cả một dải cây gạo nở rực đỏ một góc trời.
Cứ độ tháng Ba, nhiều người hẹn nhau tìm về Đại Lộc để lưu lại cho mình những khung hình thơ mộng và cũng lãng đãng bên bến sông xưa ngẫm về một thời đã qua.
Có lẽ đó cũng là một loại hình thuộc xu hướng mà ông Lê Tấn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên hợp vận tải du lịch VITRACO nhận định là sẽ “lên ngôi” trong năm 2025 - đi du lịch để tìm kiếm những thứ thuộc về ký ức, hoài niệm.
Thời gian gần đây, cung đường ĐT609 men theo dòng sông Vu Gia nhộn nhịp hơn bóng du khách khi ở phía núi có Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Không riêng mùa hoa gạo, đi xa hơn về phía đại ngàn, cũng thời gian này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng mùa hoa trang (hoa Aposo) nở rải rác ở các sườn đồi.
Đặc biệt, hoa trang trở thành một điểm nhấn ấn tượng trong khu du lịch. Nhiều du khách ngẩn ngơ hồi lâu trước cây hoa trang rộ một mảng cam cuốn hút bên cầu treo cùng con suối róc rách.
Càng đi về phía đại ngàn, những mùa hoa của núi rừng càng đẹp đến mê hoặc. Khoảng cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, những người mê “phượt” vùng cao Quảng Nam sẽ lạc vào mùa hoa diệp anh đào khắp chốn Hiên - Giằng (Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang hiện nay).
Mùa hoa xa xôi nhất với du khách nằm trên đỉnh A-ruung A-choóh (Tây Giang). Trên độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, rừng hoa đỗ quyên nồng nàn khoe sắc, mang đến vẻ đẹp kiêu hãnh, hoang dại của đại ngàn Trường Sơn.
Ông Arất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, Tây Giang sở hữu hệ thống tài nguyên đặc sắc để phát triển du lịch xanh, trong đó kỳ vĩ bậc nhất phải nhắc đến là quần thể hoa đỗ quyên - một “kho báu” thiên nhiên ban tặng cho Tây Giang nói riêng và Quảng Nam nói chung. Qua nhiều đợt khảo sát, huyện đã và đang tạo các điểm dừng, quy hoạch tuyến giao thông để du khách có thể tiếp cận khu vực này thuận lợi hơn.
Chờ lồng ghép với du lịch
Khi xu hướng du lịch tìm về thiên nhiên đang được ưa chuộng, những mùa hoa là một “tài sản” quý giá để kích cầu du lịch, thu hút khách. Những năm gần đây, ở khu vực trung du và miền núi phía bắc nước ta đang khai thác rất tốt nguồn tài nguyên này.
“Mùa hoa tam giác mạch Hà Giang”, “mùa hoa mận trắng Mộc Châu”, “mùa hoa đỗ quyên trên đỉnh Fansipan”… đã trở thành thương hiệu nức tiếng, được du khách gần xa vượt đồi núi cách trở để chiêm ngưỡng.
Tại Quảng Nam, việc lồng ghép các loài hoa bản địa đặc trưng với lễ hội để tạo dấu ấn thu hút khách đang dần được triển khai nhưng mới dừng ở phía đông. Có thể kể đến lễ hội “Tam Kỳ - mùa hoa sưa” hay lễ hội “Cù Lao Chàm - mùa hoa ngô đồng đỏ”.
Hơi khập khiễng khi so sánh quy mô của các mùa hoa ở núi rừng Quảng Nam với vùng trung du và miền núi phía bắc. Dẫu vậy, nếu có những quy hoạch, tính toán phù hợp thì địa phương hoàn toàn có thể tạo nên những đồi hoa, cung đường hoa để trở thành nét chấm phá mời gọi du khách về vùng tây.
Mới đây, chính quyền tỉnh Kon Tum đã đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ trồng thêm 1 triệu cây mai anh đào ở Măng Đen để đưa điểm du lịch này trở thành một “xứ sở mai anh đào” của Việt Nam.
Những ai ngang qua làng du lịch dựa vào cộng đồng Đồng Râm (thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang) trong tiết trời xuân này sẽ thấy rải rác bóng hoa trang nở rộ. Nếu có thêm nhiều cây hoa trang quanh làng nữa thì ngôi làng bên chân núi chắc sẽ đẹp đến xiêu lòng.
Và đâu chỉ Đồng Râm, nhiều ngôi làng khác ở vùng cao Quảng Nam nếu điểm xuyết hài hòa bằng những mùa hoa đặc trưng sẽ trở nên quyến rũ hơn rất nhiều trong mắt du khách. Còn bây giờ, “những mùa hoa cô đơn” ở phía đại ngàn Trường Sơn vẫn dịu dàng bung nở, đợi du khách yêu núi rừng ngang qua hò hẹn…