Chính trị

Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam từ năm 1997 đến nay

P.V 26/06/2025 19:31
z6744925043458_60a31ee4896f320e56fd7d702ec2007b.jpg

(QNO) - Tối 25/6, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo tỉnh từ năm 1997 đến nay. Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi gặp mặt.

Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ!

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, trong không khí ấm áp, thân tình, thắm đượm nghĩa tình đồng chí; với tình cảm sâu sắc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức buổi gặp mặt thân mật với các thế hệ lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương từ ngày thành lập tỉnh năm 1997 đến nay, là dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường 28 năm phát triển đáng tự hào của quê hương Quảng Nam thân yêu, để truyền cho nhau niềm tin và động lực bước tiếp chặng đường phát triển mới phía trước.

Trước hết, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin trân trọng gửi đến các đồng chí những tình cảm chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất, chúc buổi gặp mặt của chúng ta để lại nhiều kỷ niệm và nhiều niềm vui.

Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (mới) nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Kính thưa các đồng chí!

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, từ ngày 1/7 tới đây, cùng với các tỉnh trong cả nước, Quảng Nam thân yêu của chúng ta sẽ kết thúc tốt đẹp sứ mệnh lịch sử vẻ vang của mình để hòa vào dòng chảy chung của cuộc cách mạng sắp xếp đơn vị hành chính, hình thành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Và kể từ đây, chúng ta chính thức trở lại ngôi nhà chung Quảng Nam Đà Nẵng sau 28 năm chia tách với danh xưng mới - Thành phố Đà Nẵng, với khát vọng về sự phát triển, vươn xa, trở thành cực tăng trưởng năng động, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong khu vực và cả nước.

Thời khắc này, có lẽ các đồng chí và tôi, mỗi người trong chúng ta đều có chung một cảm xúc, đó là xúc động, bồi hồi, xen lẫn niềm lưu luyến về tên gọi của mảnh đất “chưa mưa đà thấm”, mảnh đất “ngũ phụng tề phi”, “địa linh nhân kiệt” với hơn 550 năm danh xưng Quảng Nam. Danh xưng ấy không chỉ là di sản, là ký ức, mà còn là biểu tượng thiêng liêng, là lời nhắc nhở gửi đến các thế hệ cán bộ lãnh đạo hôm nay và mai sau “chớ quên đất này” - nơi đã hun đúc bản lĩnh, hồn cốt, khí phách và khát vọng vươn lên của bao thế hệ con người Quảng Nam.

Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta nhìn lại và cũng rất đỗi tự hào về hành trình không ngừng lớn mạnh, phát triển của Quảng Nam qua các giai đoạn lịch sử, nhất là sau ngày giải phóng và đặc biệt là từ khi tái lập tỉnh đến nay.

Từ một tỉnh thuần nông với nền sản xuất nông nghiệp manh mún, lạc hậu, hơn 50% số dân thuộc diện đói nghèo; công nghiệp và du lịch hầu như chưa có gì đáng kể; thu ngân sách chỉ vỏn vẹn hơn 150 tỷ đồng trong năm đầu tái lập tỉnh (1997)...; hay từ vùng cát trắng, khô cằn của vùng Đông năm xưa, giờ đây đã hình thành nên các khu công nghiệp, khu dịch vụ nghỉ dưỡng chất lượng cao, có khu kinh tế mở, có sân bay quy hoạch quy mô lớn, có cảng biển hoạt động hiệu quả.

Toàn cảnh thành phố Tam Kỳ , đoạn nhìn từ phía sông Bàn Thạch. Ảnh QUỐC TUẤN
Toàn cảnh thành phố Tam Kỳ, đoạn nhìn từ phía sông Bàn Thạch. Ảnh: QUỐC TUẤN

28 năm qua, Quảng Nam đã liên tục vươn lên mạnh mẽ với những bước phát triển đầy ấn tượng. Từ một tỉnh nghèo nhất nước, đến năm 2017, Quảng Nam chính thức điều tiết nguồn thu nội địa về Trung ương. Thu ngân sách năm 2024 đạt hơn 27.600 tỷ đồng (gấp 217 lần năm 1997), quy mô kinh tế hơn 140 nghìn tỷ đồng.

Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; đến tháng 6/2025, cả tỉnh có 133/186 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo đô thị, nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng biên giới đã có nhiều đổi thay so với những ngày đầu lập tỉnh. Quảng Nam, Hội An trở thành một trong những trung tâm du lịch hàng đầu cả nước và có thương hiệu điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch thế giới.

Điểm lại vài kết quả nổi bật như thế trong hành trình 28 năm qua, để khẳng định rằng có được những kết quả, thành tựu như ngày hôm nay là kết tinh của sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương của Trung ương vào thực tiễn địa phương; sự đoàn kết, thống nhất giữa “ý Đảng với lòng dân”, giữa quyết tâm chính trị và khát vọng vươn lên của toàn thể nhân dân tỉnh nhà. Là sự thể hiện cụ thể bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam; cùng với đó là sự hỗ trợ, đồng lòng của cán bộ, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

anh-1-tu-gap-mat(1).jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: LÊ THANH VY

Đặc biệt, những thành công đó là kết quả của sự nỗ lực lao động, làm việc, cống hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ tỉnh nhà; trong đó có vai trò hết sức to lớn và quan trọng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể của tỉnh và các huyện, thị, thành qua các thời kỳ.

28 năm qua, con đường đi không phải lúc nào cũng thuận lợi, nếu không muốn nói là nhiều lúc chúng ta đối mặt với không ít khó khăn, thử thách, khuyết điểm, nhiều lúc “sóng to, gió lớn”, nhưng chính những thời điểm đó, sức mạnh truyền thống anh hùng của đất Quảng, sức mạnh của tinh thần đoàn kết, của sự đồng thuận, của sự chia sẻ, thấu hiểu và trên hết là quyết tâm vượt khó của các thế hệ cán bộ, nhân dân tỉnh nhà đã giúp chúng ta vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường xây dựng quê hương.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương, cảm ơn những cống hiến, đóng góp quan trọng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành qua các thời kỳ qua các thời kỳ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Trân trọng ghi nhận Tập đoàn THACO và nhiều doanh nghiệp đã đồng hành, có nhiều đóng góp quan trọng trong 28 năm xây dựng và phát triển nền kinh tế Quảng Nam. Đó sẽ là những hành trang, những tài sản vô cùng quý báu để chúng ta tự tin, tiếp bước mạnh mẽ hơn trên chặng đường mới.

Kính thưa các đồng chí!

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã chủ động, tích cực, khẩn trương cho công tác xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ngày 30/6 tới đây, sẽ tổ chức lễ công bố các quyết định tại Nhà hát Trưng Vương (nơi 28 năm trước đã tổ chức lễ tiễn đưa cán bộ về Quảng Nam công tác) để từ 1/7, chính quyền 2 cấp trên địa bàn thành phố thực hiện đồng bộ.

Quảng Nam sẽ hòa vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước với một không gian phát triển lớn hơn, các tiềm năng kinh tế, văn hóa, du lịch, di sản sẽ được khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn; những trăn trở băn khoăn về sự chênh lệch phát triển của 2 vùng Đông, Tây sẽ có được cơ hội từ sự cộng hưởng nguồn lực để rút ngắn khoảng cách hơn.

Thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất là thành phố có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, với 11.859km2, với định hướng trở thành một cực tăng trưởng của Việt Nam, có năng lực cạnh tranh cao của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, có vai trò tiên phong, dẫn dắt các địa phương trong tiến trình phát triển hiện đại, bền vững, là “trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và khởi nghiệp quốc gia”, tiên phong trong các lĩnh vực mới như: Kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế biển. Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á. Đó cũng là mong mỏi, là mục tiêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam chúng ta.

Tuyến đường ven biển Quảng Nam, đoạn vòng xoay đường Võ Chí Công. Ảnh LÊ TRỌNG KHANG
Tuyến đường ven biển Quảng Nam, đoạn vòng xoay đường Võ Chí Công. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Tất nhiên, vẫn còn đó nhiều lo lắng, nhiều suy tư, nhiều khó khăn chúng ta phải đối diện. Nhưng khó khăn sẽ không thể làm chúng ta chùn bước. Bởi không cuộc cách mạng nào, muốn đi đến thắng lợi cuối cùng mà không trải qua gian lao.

Cuộc cách mạng về tinh gọn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang triển khai thực hiện trên tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, nhiều vấn đề nảy sinh và cả những vấn đề chưa có tiền lệ, chưa lường trước được đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, thậm chí cả sự hy sinh lợi ích cá nhân của nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Với Quảng Nam, sẽ có hơn 2.200 cán bộ, công chức, viên chức phải thay đổi môi trường công việc, hơn 900 người phải thay đổi vị trí công tác. Những lo lắng, băn khoăn của nhiều cán bộ Quảng Nam ra Đà Nẵng làm việc về chỗ ở, về điều kiện sinh hoạt, về chỗ học hành của con cái… đã được ghi nhận và sẽ được thành phố mới quan tâm giải quyết thỏa đáng.

Những lo ngại về sự chênh lệch phát triển ngày càng nhiều của vùng Đông và vùng Tây, về sự chững lại trong phát triển đô thị Tam Kỳ và nhiều đô thị khác của Quảng Nam trong thời gian tới… cũng đã được Ban Chấp hành Đảng bộ 2 tỉnh, thành phố bàn bạc, thảo luận nhiều trong quá trình chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng bộ thành phố mới dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 9 này.

Với mỗi cán bộ, công chức, môi trường công việc mới bên cạnh sự thay đổi về điều kiện sinh hoạt của gia đình, của bản thân, còn đặt ra yêu cầu, sự đòi hỏi cao hơn về chất lượng công việc, về thái độ, tinh thần trách nhiệm với công việc, cả về tư duy, tầm nhìn của mỗi người. Hơn lúc nào hết, đây chính là thời điểm quan trọng cần nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đồng chí, đồng tình vì sự phát triển bền vững của quê hương. Bản thân mỗi đồng chí tiếp tục công việc trong môi trường mới phải nỗ lực cao hơn, quyết tâm mạnh mẽ hơn, chịu thương chịu khó hơn, không ngừng học hỏi, hoàn thiện mình thì mới có thể hoàn thành được trọng trách được giao.

Trong chặng đường sắp tới, bên cạnh sự đoàn kết, sáng tạo, tư duy đổi mới, nỗ lực không ngừng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng và lãnh đạo các xã, phường mới cũng luôn mong muốn các thế hệ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng qua các thời kỳ tiếp tục đồng hành, chia sẻ, động viên, nhất là với kinh nghiệm của mình tiếp tục tư vấn, hiến kế, chỉ bảo, dìu dắt thế hệ hôm nay. Các đồng chí chính là chỗ dựa tinh thần để thế hệ lãnh đạo của thành phố Đà Nẵng và cấp xã mới hiện thực hóa khát vọng, đảm đương và hoàn thành sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong giai đoạn phát triển mới của quê hương.

Cầu Giao Thủy nối Duy Xuyên và Đại Lộc. Ảnh LÊ TRỌNG KHANG
Cầu Giao Thủy nối Duy Xuyên và Đại Lộc. Ảnh: LÊ TRỌNG KHANG

Kính thưa các đồng chí!

Trong bài hát “Quảng Nam Đà Nẵng đất nặng nghĩa tình có câu hát:

Ta xây cuộc đời trả nghĩa tình những người nằm xuống

Đất Quảng quê mình trong gian khó vẫn bền gan

Đất Quảng vươn mình, đang lấn át cả thời gian

Những câu hát ấy nhắc nhở chúng ta về lòng biết ơn sâu sắc với những thế hệ đã hy sinh cho quê hương đất Quảng; đồng thời cũng khẳng định sự kiên cường, bản lĩnh của người dân và khát vọng phát triển của đất Quảng anh hùng.

Với hành trang là những thành tựu to lớn, toàn diện mà Quảng Nam đã đạt được trong 28 năm qua, với niềm tin vào những cơ hội và động lực mới trên chặng đường phía trước, trong thời khắc đầy ý nghĩa này, chúng ta đủ tự tin, cùng quyết tâm hành động quyết liệt hơn để bứt phá, tăng tốc trên hành trình tiến về phía trước, mở ra một trang sử mới hứa hẹn những bước chuyển mình mạnh mẽ, vững chắc và đầy triển vọng cho vùng đất xứ Quảng thân yêu của chúng ta .

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng toàn thể các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc; mong các đồng chí sẽ tiếp tục dõi theo, đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng mới ở chặng đường phát triển tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam từ năm 1997 đến nay
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO