(QNO) - Ngày 5/3 đánh dấu cột mốc đáng nhớ: Ngày thành lập Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đóng tại huyện Núi Thành (Quảng Nam), đến nay vừa sang tuổi 21.
Hành trình 21 năm của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 là câu chuyện về sự lớn mạnh không ngừng. Từ một đơn vị với vỏn vẹn 15 thành viên vào năm 2004, đến nay Vùng 2 đã có 14 đầu mối trực thuộc, phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, phát huy vai trò quan trọng trong thế trận quốc phòng - an ninh trên biển; trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân.
Giúp ngư dân vững tâm vươn khơi
Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức hàng nghìn lượt tàu tham gia làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, tiến hành kiểm tra hàng nghìn lượt tàu, thuyền các loại, bắt giữ, xử lý hàng chục vụ việc gian lận thương mại. Tổng số tiền xử phạt hành chính, nộp ngân sách Nhà nước hơn 200 trăm tỷ đồng.
Giữa biển khơi, nơi dông bão luôn rình rập, tàu của Vùng Cảnh sát biển 2 đã thắp lên hy vọng sống, giúp cho rất nhiều ngư dân bước qua lằn ranh sinh tử. Trong 21 năm qua, đơn vị đã thực hiện thành công hơn 50 vụ cứu hộ, cứu nạn, đưa 46 phương tiện và 187 ngư dân về bờ an toàn.
Mỗi chuyến đi là một lần đối mặt với sóng gió, là cuộc chiến sinh tử để giành lại sự sống ngư dân từ tay biển cả. Giữa tháng 9/2024, Tàu CSB 6001 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) thì nhận được thông tin của Sở Chỉ huy về việc tàu cá QNa-91180 TS (trên tàu có 12 ngư dân) do ông Phạm Văn Tấn (trú tại An Hải Tây, Tam Quang, Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang gặp nạn.
Trong điều kiện ảnh hưởng của bão số 4, thời tiết sóng gió cấp 5, 6, giật cấp 7, biển động, bằng sự quyết tâm, kỹ năng chuyên nghiệp và tinh thần không quản ngại hiểm nguy, các chiến sĩ cảnh sát biển đã kịp thời tiếp cận, cung cấp nhu yếu phẩm, trấn an tinh thần ngư dân và kéo tàu bị nạn về nơi an toàn.
Những chuyến đi dũng cảm như thế đã trở thành biểu tượng của sự tận tụy, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân. Vượt qua hải trình sinh tử, ngư dân thêm một lần được sống.
Không dừng lại ở cứu hộ, những con tàu của Vùng Cảnh sát biển 2 mang theo rau xanh, nước ngọt, thuốc men chia sẻ cùng ngư dân trong những chuyến hải trình dài.
Họ vừa tuần tra bảo vệ chủ quyền, vừa tuyên truyền pháp luật, động viên bà con bám biển. Từ ngư trường Hoàng Sa đến Trường Sa, hình ảnh người lính Cảnh sát biển đã trở thành niềm tin, là chỗ dựa để ngư dân vững tâm vươn khơi.
Sứ mệnh từ trái tim
Không chỉ là lực lượng chấp pháp, Vùng Cảnh sát biển 2 cũng là người bạn đồng hành thân thiết của ngư dân cả trên biển lẫn trên bờ.
Trong khuôn khổ chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, đơn vị đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia.
Những tài liệu về Luật Biển Việt Nam 2012, Công ước Liên Hiệp quốc về Luật Biển 1982 hay quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) được đưa tận tay ngư dân, giúp họ hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình khi vươn khơi sản xuất...
Ngư dân Nguyễn Văn Thành ở Quảng Ngãi chia sẻ, nhờ Cảnh sát biển, ngư dân nắm được nhiều quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, từ đó tránh được nhiều rủi ro, yên tâm đánh bắt dài ngày.
“Cảnh sát biển vừa gặp gỡ, tuyên truyền, phát tờ rơi, vừa là người đồng hành để chúng tôi biết được vùng biển nào được đánh bắt, vùng biển nào cấm, những hoạt động khai thác đảm bảo yếu tố bền vững, góp phần chống khai thác IUU. Cùng cảnh sát biển bám biển vươn khơi, chúng tôi cũng ý thức được rằng mình cũng phải có trách nhiệm góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trên biển” - ngư dân Nguyễn Văn Thành chia sẻ.
Cảnh sát biển hiện diện cả trên biển, lẫn trên bờ và luôn giữ sứ mệnh là người đồng hành với ngư dân. Hàng nghìn phần quà, thuốc men miễn phí được trao cho gia đình ngư dân, cùng với các suất học bổng đều đặn đến tay học sinh là con của ngư dân nghèo. Những hành động ấy là sợi dây gắn kết tình quân - dân thêm bền chặt.
“Cứu giúp nhân dân là nhiệm vụ xuyên suốt trong thời bình, là mệnh lệnh từ trái tim người lính Cảnh sát biển”.
(Thiếu tướng Trần Quang Tuấn - Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2)
Với Vùng Cảnh sát biển 2, tinh thần vì nhân dân phục vụ được thể hiện qua từng chuyến đi, từng hành động cụ thể. Trong đó, chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” đã trở thành mô hình dân vận tiêu biểu, được triển khai rộng khắp.
Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, tạo nên mạng lưới hỗ trợ bền vững, giúp ngư dân vượt qua khó khăn, tích cực tham gia đánh bắt, trở thành những “cột mốc sống” trên biển, cùng Cảnh sát biển xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh.
Trải qua 21 năm, không phải là chặng đường dài, nhưng đủ để Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khẳng định vị thế của mình. Từ một đơn vị non trẻ, Vùng đã trở thành lực lượng hùng mạnh, sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức trong bối cảnh tình hình Biển Đông còn nhiều diễn biến phức tạp.
Tự hào về truyền thống, các cán bộ, chiến sĩ đang tiếp tục kế thừa và phát huy tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.
Những “con tàu trắng” của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 sẽ tiếp tục là biểu tượng của pháp luật và chủ quyền, là ngọn hải đăng soi sáng niềm tin cho ngư dân.
Đi theo “mệnh lệnh từ trái tim”, họ sẽ tiếp tục vững vàng nơi đầu sóng, bảo vệ từng tấc biển thiêng liêng, để ngư dân yên tâm vươn khơi, để đất nước thêm giàu mạnh, từ biển.
[VIDEO] - Vùng Cảnh sát biển 2 vững vàng thực thi pháp luật, đồng hành cùng ngư dân trên biển: