Văn hóa - Văn nghệ

Điệu bolero làng biển…

ĐẶNG TRƯƠNG 15/06/2025 08:55

Giai điệu bolero với người dân xã đảo Tam Hải, Núi Thành trở thành sợi dây kết nối nghĩa tình bầu bạn, hàng xóm láng giềng, hát lên nỗi lòng quê xứ vời vợi...

Sequence 02.00_02_56_18.Still003
Xã đảo đảo Tam Hải, Núi Thành.

Hát về quê xứ

Về với quê tôi đây miền Tam Hải/ Thấp thoáng xa xa rợp bóng hàng dừa/ Con đò thân quen nơi sông chờ bến đợi/ Nỗi nhớ quê nhà rạo rực trong lòng tôi”… Đó là những câu hát dạt dào yêu thương mà mỗi người dân Tam Hải khi đi xa luôn khắc khoải nhớ về.

“Hát về Tam Hải quê tôi”, được nhạc sĩ Thế Hiển phổ thơ Hoàng Hải trong một lần ông ghé thăm xã đảo. Ca sĩ Bích Thủy, một người con của Tam Hải xa quê, cựu thành viên nhóm nhạc Phù Sa thể hiện khá thành công ca khúc này trong MV ca nhạc chị dành riêng cho quê xứ. Giọng hát ngọt mềm, da diết trong nỗi nhớ quê của chị dường đã thổi vào từng lời ca, giai điệu.

Ca sĩ Bích Thủy chia sẻ: “Là người con Tam Hải, mỗi lần nhớ quê tôi lại tìm đến âm nhạc. Những bài hát man mác tình quê xứ như “Hát về Tam Hải quê tôi” bao giờ cũng đem lại những yêu thương dâng trào trong trái tim.

Từng lời ca, từng giai điệu, từng địa danh, nét đẹp làng quê, văn hóa, đời sống trong bài hát như thắp lên ngọn lửa ấm nóng về tình đất tình người Tam Hải cho những ai đi xa nhớ về. Có lẽ người dân quê tôi cũng chính nhờ tình yêu với âm nhạc mà luôn yêu đời, yêu cuộc sống lao động giữa biển cả mênh mông…”.

Sequence 02.00_03_25_00.Still005
Ca sĩ Bích Thủy, người con xã đảo Tam Hải, Núi Thành trong MV "Hát về Tam Hải quê tôi".

Không riêng gì ca sĩ Bích Thủy hay danh ca Ngọc Sơn, Ngọc Hải… nồng nàn trong câu hát bolero, ai từng đặt chân đến Tam Hải đều chứng kiến điệu bolero vang lên đâu đó trong từng ngõ nhỏ, trên con thuyền đang đợi chuyến ra khơi... Những con người quanh năm bám biển, da sạm nắng, giọng nói ầm ào như sóng gió bỗng chốc đã hóa thành nghệ sĩ với những câu hát thật mượt mà, sâu lắng, gạn bớt những lụy phiền của cuộc cơm áo mưu sinh...

Giai điệu của tình yêu

Người Tam Hải thuần hậu chất phác nhưng cũng rất mặn mòi, đằm thắm trong lời ăn, tiếng nói, trong đời sống sinh hoạt văn hóa - văn nghệ của làng quê mỗi khi có hội hè, lễ lạc hay vào những ngày biển động không thể ra khơi.

Người dân Tam Hải dường như ai cũng biết hát và nhiều người hát rất hay. Với cuộc sống sóng gió biển khơi, lúc ngơi nghỉ tay lưới chờ thu hoạch, chỉ có tiếng hát lời ca mới đem đến những giây phút thư giãn đầy hứng khởi.

Hình như người dân nơi đây nhiều người hát hay còn bởi nhờ được uống những giọt nước mát lành, trong vắt từ hai giếng cổ của người Chăm, tồn tại từ hàng ngàn năm về trước. Một giếng ở bãi Bấc và một giếng ở bãi Nồm đều nằm dưới chân Bàn Than quanh năm sóng vỗ.

Dấu tích Chăm còn lưu lại ở đây bởi tấm bia đá đã cũ sờn vì gió bụi thời gian, những dòng chữ và ký hiệu cổ khắc trên bia không còn nguyên vẹn. Sự bí ẩn của tạo hóa và trí tuệ bậc thầy của tiền nhân đã khơi thông được mạch nguồn nước ngọt trong vắt, quanh năm không hề cạn ở giữa ốc đảo bốn bề sóng biển.

Anh Trần Văn Tập - Trưởng thôn Thuận An, xã đảo Tam Hải cho hay: “Ở đất này, hình như người nào cũng hát được. Nhiều người đam mê âm nhạc, có giọng hát ngọt ngào, trong vắt như nước giếng làng. Sau mỗi bận ra khơi, trai tráng trong làng thường quây quần bên nhau, uống ly rượu gạo quê, ôm đàn và ca hát bolero. Điệu bolero như hoa muống biển nhẹ nhàng, da diết tình yêu quê hương, xứ sở…”.

Sequence 02.00_06_17_01.Still007
Ca sĩ Bích Thủy ở xã đảo Tam Hải.

Có điều rất đặc biệt, khá nhiều người con gái xứ khác vì yêu điệu bolero của các thanh niên làng biển mà nên duyên vợ chồng. Như chị Nguyễn Thị Sự ở Tam An, Phú Ninh, mê tiếng hát của anh Mai Xuân Điệp trong một lần tình cờ gặp gỡ mà đã nên nghĩa vợ chồng đến tận bây giờ.

Ở làng Thuận An, vợ chồng anh Chín - chị Lệ được nhiều người nhắc đến bởi sự ăn ý trong tiếng đàn, lời ca của giai điệu bolero mượt mà, truyền cảm. Giữa những bộn bề công việc, hình ảnh chồng đàn, vợ hát “chiêu đãi” khách ghé thăm, quả thật đã vẽ nên bức tranh không kém phần lãng mạn và đầy thi vị...

Xem lại MV “Hát về Tam hải quê tôi”, mới thấy tình yêu quê xứ ca sĩ Bích Thủy gửi vào bằng cả tâm huyết. Hình ảnh xã đảo hiện lên qua góc quay trên cao tuyệt đẹp quyện với giọng ca ngọt ngào của Bích Thủy thật ấn tượng: “Tam Hải mình ơi, xã đảo mình ơi/ Đây núi Bàn Than vươn mình ra chắn gió/ Biển sóng dạt dào Hòn Dứa, Hòn Mang/ Làng tranh thêm tươi sắc màu bao ngày mới/ Tiếng hát rộn ràng đêm đêm còn vọng vang”…

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Điệu bolero làng biển…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO