Xã hội

Chuyện một người... mê hiến máu nhân đạo

QUANG KHẢI 14/03/2024 14:23

(QNO) - Ông Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1965, hiện là cán bộ dân số y tế của phường Hoà Thuận, TP.Tam Kỳ) có lẽ là người đạt con số "kỷ lục" với 69 lần hiến máu trong 17 năm qua, cùng sự nhiệt thành luôn có trong ông...

z5236481288360_7d93af6631043d65dd02aeb8068432de.jpg
Ông Nguyễn Văn Phú tham gia hiến máu tại Trường CĐ Y tế Quảng Nam sáng ngày 9/3/2024

Ông vinh dự là một trong 100 người được tôn vinh hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2019 và nhiều lần nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam.

Với 69 lần hiến máu trong 17 năm qua, ông Phú cũng là người hiến máu nhiều nhất trong danh sách hiến máu nhân đạo của thành phố Tam Kỳ trong năm 2024 này.

z5236480920050_5abc515c5f9fa58918911dfc9241d4e1.jpg
Nhiều kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện của tỉnh Quảng Nam trao tặng cho cá nhân ông Phú.

Ông Nguyễn Văn Phú từng làm nhiệm vụ ở chiến trường Campuchia từ năm 1983-1988, khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về anh tiếp tục tham gia công tác ở địa phương cho đến nay.

Hiện nay, là cán bộ phụ trách dân số y tế tại phường, ông Phú có nhiều thuận lợi trong công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể để tuyên truyền vận động làm thay đổi nhận thức trong cán bộ hội viên, đoàn viên về mục đích, ý nghĩa của phong trào hiến máu tình nguyện. Qua các buổi đi tuyên truyền vận động, ông Phú đã vận động được nhiều cán bộ, hội viên, thanh niên và nhân dân cùng tham gia hiến máu tình nguyện.

z5236480907054_76371357356b53be6bc248dd206bc3a4.jpg
Ông Nguyễn Văn Phú dự chương trình tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2019 tại Thủ đô Hà Nội

Ông Phú tham gia hiến máu thường xuyên rất lần trong một năm và là thành viên tích cực của Ngân hàng máu sống của địa phương. Ông còn vận động người thân trong gia đình cùng tham gia hiến máu tình nguyện

Ông Phú kể: “Năm 2007, khi tôi đang công tác tại địa phương thì các bệnh viện đều thiếu máu. Chứng kiến nhiều trường hợp người nhà bệnh nhân cấp cứu chạy đôn đáo tìm máu, tôi lúc nào cũng trăn trở về cảnh người cần máu khắc khoải từng giờ như thế nào... Chính điều đó đã thôi thúc tôi tích cực tham gia hiến máu cho các bệnh nhân cần nhóm máu B mà tôi đang có".

z5236370887483_1c97b9c534ab3a2d6559228ac9e95878.jpg
Cách đây 10 năm, ông Phú đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ông Phú bày tỏ hành trình hiến máu của ông không dừng lại mà chỉ kết thúc khi bản thân ông không còn đủ điều kiện và sức khỏe để tiếp tục hiến máu. "Nếu còn sức khỏe tôi vẫn sẽ còn tiếp tục sống với phương châm "hãy để máu chờ người chứ đừng để người chờ máu” - anh Phú nói.

Ông Nguyễn Văn Phú là một trong số hàng ngàn cá nhân trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện. Mong rằng vườn hoa hiến máu tình nguyện ngày càng có thêm nhiều người có nghĩa cử cao đẹp như ông.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuyện một người... mê hiến máu nhân đạo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO