HLV Văn Sỹ Sơn từ chức sau thất bại trận derby xứ Quảng
(QNO) - Ngay sau thất bại đáng xấu hổ trước SHB Đà Nẵng ở vòng đấu 23 diễn ra chiều nay 17/5 trên sân Tam Kỳ, HLV Văn Sỹ Sơn đã nói lời từ chức HLV trưởng Quảng Nam.

HLV Văn Sỹ Sơn từ chức
Ngồi bất động trên băng ghế khu kỹ thuật khá lâu sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, HLV Văn Sỹ Sơn mới bước vào phòng họp báo. “Tôi xin từ chức HLV trưởng đội Quảng Nam, nhường lại cho người khác hy vọng làm tốt hơn, giúp đội bóng có được kết quả tốt trong chặng đường còn lại của mùa giải" - ông Sơn buồn bã.

Nói về thất bại, ông Sơn cho rằng đội bóng Quảng Nam hoàn toàn xứng đáng thua trận với tinh thần thi đấu của các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ông nói: "Tôi nhận trách nhiệm về trận thua này trước lãnh đạo tỉnh, nhà tài trợ và người hâm mộ".
Được hỏi nguyên nhân nào khiến đội chơi hơn người từ khá sớm nhưng thất bại, HLV đội bóng xứ Quảng nói 90 phút trên sân đội chơi ép đối thủ. Nhưng sơ sảy một chút thôi phải trả giá. Sai lầm của thủ môn Văn Công vì hơi chủ quan. Nhưng ông không đổ lỗi cho cầu thủ mà nhận trách nhiệm cá nhân.

Theo ông Sơn, còn 3 trận đấu nữa và đội bóng cần sự thay đổi lớn. Có thể một HLV mới về tạo ra luồng sinh khí mới cho đội bóng trong lúc trì trệ, khó khăn như thế này.
Ngược lại, niềm vui mang lại cho HLV Lê Đức Tuấn chỉ trong 2 vòng đấu liên tiếp bằng 2 chiến thắng. “Chúng tôi mất người từ phút thứ 3 nhưng tinh thần cầu thủ rất tốt, tuân thủ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Điểm mạnh của Quảng Nam là các tiền đạo cao to và chơi bóng dài nhiều. Nhưng hàng phòng ngự của chúng tôi hôm nay chơi rất tốt. Tôi cảm ơn các học trò hôm nay thi đấu quả cảm để có được chiến thắng dù có phần may mắn” - HLV Lê Đức Tuấn hồ hởi.

Theo ông Tuấn, cửa trụ hạng đã mở rộng hơn trước đây rất nhiều sau chiến thắng này. Tuy nhiên, toàn đội phải nỗ lực hơn, mỗi trận đấu là trận chung kết. Còn nước còn tát, chắt chiu từng trận một.
Khi nghe thông tin HLV Văn Sỹ Sơn từ chức sau trận thua, ông Tuấn cho biết rất bất ngờ vì đây là một trong những HLV có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết, được tôn trọng trong những người làm nghề và cầu thủ, lại gắn bó với Quảng Nam trong 2 mùa giải.

Quảng Nam tự thua
Trận derby xứ Quảng, cũng có thể coi là trận “chung kết ngược” giữa SHB Đà Nẵng và Quảng Nam trên sân Tam Kỳ không có nhiều pha bóng hấp dẫn và quyết liệt, thế nhưng lại có đủ các tình tiết đáng nhớ. Ngay phút đầu tiên của trận đấu, trọng tài người Thái Lan Songkran Bunmeekiart đã phải check VAR và sau đó rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của hậu vệ Quang Hùng bên phía SHB Đà Nẵng sau khi phạm lỗi với đối thủ.

Chơi hơn người, song Quảng Nam lại không thể tạo ra được thế trận lấn lướt đối phương. Ngược lại, phút cuối cùng của hiệp 1, pha bóng lúng túng của thủ môn dày dạn kinh nghiệm Văn Công biếu không cho SHB Đà Nẵng một bàn thắng. Đó là tình huống một mình một bóng bên ngoài khu vực 16m50, nhưng thủ môn của Quảng Nam phá hụt bóng giúp Văn Long ập đến dễ dàng ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng.
Bước vào hiệp 2, HLV Văn Sỹ Sơn thực hiện hàng loạt sự thay người, trong đó tung thêm Hoàng Vũ Samson vào sân nhằm tạo ra các bài tấn công linh hoạt hơn để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những pha tấn công rời rạc và thường rót bóng bổng đã không thắng được thủ môn Bùi Tiến Dũng, đành chấp nhận thất bại 0-1.
Thất bại trong trận đấu này khiến Quảng Nam bị rơi vào vòng xoáy trụ hạng khi chỉ còn hơn SHB Đà Nẵng 2 điểm và Quy Nhơn Bình Định 3 điểm (còn 2 trận chưa đá). Từ đội bóng ở nhóm giữa, Quảng Nam tụt dần xuống nhóm cuối sau chuỗi trận toàn hòa và thua.