(QNO) - Chiều nay 10/5 trên sân Tam Kỳ, SHB Đà Nẵng đón tiếp Quy Nhơn Bình Định trong trận đấu được coi là “chung kết ngược” của hai đội. Đúng tính chất của trận đấu quan trọng này, kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ khi đội bóng sông Hàn ghi liền 2 bàn thắng để đánh bại đối thủ.
Thủ môn Bùi Tiến Dũng ghi bàn
“Trận cầu 6 điểm” nhưng SHB Đà Nẵng lại xuất phát với đội hình toàn nội binh, 2 ngoại binh để trên băng ghế dự bị. Ngược lại, Quy Nhơn Bình Định tung đủ cả 3 ngoại binh trải đều cả 3 tuyến bên cạnh những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Hồng Quân, Văn Triền.
Tuy nhiên, với quyết tâm giành chiến thắng để thu hẹp cách biệt, các học trò HLV Lê Đức Tuấn thi đấu khá chủ động. Các pha bóng bật nhả của họ khá nhuần nhuyễn, không ít lần khiến đối phương lúng túng và phải mắc lỗi.
Và một trong những tình huống đó vào phút 27, thủ môn Hoài Anh bên phía Quy Nhơn Bình Định trong nỗ lực băng ra phá bóng trong vòng cấm đã phạm lỗi một cầu thủ của đối phương. Trọng tài người Thái Lan Wiwat Jumpaoon không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Cầu thủ trẻ Đình Duy nhận trách nghiệm sút phạt và thực hiện thành công, đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.
Bước vào hiệp 2, đội khách đẩy trung vệ cao to Luis lên thi đấu trên hàng công cùng với 2 ngoại binh khiến hàng phòng ngự nội binh của đội bóng sông Hàn liên tục chao đảo. Phút 77, thủ môn Bùi Tiến Dũng bất lực nhìn bóng bay vào lưới từ tình huống đánh đầu cực mạnh của Luis sau pha phạt góc, trận đấu trở về thế cân bằng 1-1.
Khi trọng tài báo bù giờ 5 phút, nhiều khán giả đã đứng dậy ra về thì bất ngờ kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào. Không chấp nhận trận hòa bởi đồng nghĩa nguy cơ rớt hạng càng tăng, thủ môn Bùi Tiến Dũng có mặt trong vòng 16m50 của Quy Nhơn Bình Định để hy vọng có thể tạo nên điều kỳ diệu từ tình huống phát góc. Và sân Tam Kỳ bùng nổ sau cú ra chân của Bùi Tiến Dũng làm tung lưới thủ môn đối phương, giúp SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn 2-1.
Sau đó, đến lượt thủ môn Hoàng Anh cũng bỏ khung thành băng lên trong một tình huống phạt góc của đội nhà. Nhưng đã không có phép màu xảy ra cho thủ môn Quy Nhơn Bình Định, thậm chí pha bóng phản công nhanh sau đó được Phi Hoàng ấn định tỷ số 3-1 cho SHB Đà Nẵng trong một trận cầu quá cảm xúc.
Kịch tính cuộc chiến trụ hạng
Từng đá bại Quy Nhơn Bình Định 2-1 ở lượt đi tại Quy Nhơn và lần này tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số 3-1, SHB Đà Nẵng đã có 17 điểm và chỉ còn cách Quy Nhơn Bình Định 2 điểm và Sông Lam Nghệ An 3 điểm cho thấy cuộc chiến trụ hạng thêm căng thẳng.
HLV Lê Đức Tuấn cười khá tươi bước vào phòng họp báo nhưng vẫn tỏ ra khá chừng mực khi cho biết chiến thắng giúp đội thu hẹp điểm. Ngày mai toàn đội phải lo vì có rất nhiều việc phải làm cho chặng đường sắp tới bởi đội vẫn còn đứng cuối bảng xếp hạng.
Chia sẻ về bàn thắng quyết định đến chiến thắng của thủ môn Bùi Tiến Dũng, ông Tuấn nói không chỉ mình ông mà ban huấn luyện, tập thể đội bóng rất vui, vỡ òa trong trận cầu 6 điểm.
“Chiến thắng chung kết ngược giúp chúng tôi thêm hy vọng, ánh sáng trụ hạng mở rộng, hy vọng mùa giải năm nay trụ hạng thành công” - ông Tuấn chia sẻ.
Trong khi đó, HLV Bùi Đoàn Quang Huy chúc mừng chiến thắng của SHB Đà Nẵng và cho biết đối thủ chơi hay, làm được điều mà đội bóng của ông không làm được.
“Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về trận thua này. Một phần rất lớn là do các cầu thủ ngoại trên hàng công chơi không tốt. Thủ môn Tuấn Linh chấn thương lúc khởi động và thủ môn Hoài Anh thay thế chơi tốt” - ông Huy nói.
Theo HLV Quy Nhơn Bình Định, đến vòng đấu này chưa xác định đội nào rớt hạng và đội nào đi play off, cho thấy V-League khá hấp dẫn và đội sẽ nỗ lực hơn trong chặng đường sắp tới.