Đời sống

Chuyện tình yêu sắt son của đôi vợ chồng thời chiến

THÚY HIỀN - ĐÌNH HẢI 22/03/2025 17:37

(QNO) - Đất nước trọn niềm vui, chẳng còn điều gì ngăn được tình cảm của đôi lứa. Cùng dìu nhau qua bao thăng trầm lịch sử, ông Hồ Văn Thảng (SN 1945) và bà Phạm Thị Hồng Nhạn (SN 1952) ngụ tại thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh vẫn giữ trọn tình cảm son sắt, là tấm gương sống để con cháu noi theo.

3.jpg
Chiều xuân nắng nhẹ, đôi vợ chồng già ấy lại lấy trong ngăn tủ xấp ảnh xưa. Bao kỷ niệm ùa về ngày ông bà cưới nhau… Ảnh: ĐÌNH HẢI

Tình yêu thời chiến

Trong hồi ức của cặp vợ chồng đã bên nhau hơn 50 cái xuân xanh, đó là một ngày tháng 9/1975 đẹp trời, khi quê hương vừa giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất. Nhờ người chủ hôn là ông Lê Tư Đằng - nguyên Chủ tịch UBND huyện Nam Tam Kỳ, 4 cặp vợ chồng đều là người con ưu tú của Đảng cùng tổ chức lễ cưới. Bà Nhạn diện bộ bà ba mới nhất của mình, ông Thảng mặc bộ đồ Tây đẹp nhất trong tủ. Bàn tiệc chỉ với bánh kẹo đơn giản nhưng đã “thắt nơ” cho chuyện tình hơn 3 năm của lứa đôi.

Bốn Đa bảng Đám cưới Khung Ảnh Ảnh ghép In
Dù không có bức ảnh nào ghi lại ngày cưới giữa thời chiến gian khó, nhưng cứ mỗi 2 năm, 4 đôi vợ chồng cùng chung lễ cưới năm ấy lại hội ngộ, tề tựu với nhau. Ảnh: ĐÌNH HẢI

“Hồi xưa tôi là cán bộ ban giáo dục, sau làm Hiệu trưởng Trường Lý Tín. Bà làm Huyện đoàn Nam Tam Kỳ. Bà đi học bổ túc, tôi là thầy dạy bà. Lúc đầu cũng chỉ gói gọn trong tình thầy trò dẫn dắt nhau qua thời bom đạn. Dần dà “tình trong như đã mặt ngoài còn e” vì cũng sợ đâm đầu yêu đương lại quên đi nhiệm vụ của người cộng sản. Bởi vậy tình yêu của chúng tôi không phải thứ lãng mạn ủy mị, sướt mướt. Đó là lãng mạn cách mạng, trong đầu hướng về tiền tuyến, trong lòng ẩn chứa niềm thương nhớ nhau” - ông Thảng tâm tình.

Bà Nhạn nối tiếp chuyện xưa: “Nhớ những chiều rủ nhau đi ăn ở trảng Mù Mù. Nhớ những ngày thầy trò cõng gạo, dẫn cán bộ qua bao làn bom rơi. Hay những đêm giặc đánh bom trên dốc Ranh không thể ngủ, chúng tôi ngồi lại tâm sự đủ điều. Nhưng chẳng bao giờ dám thề non hẹn biển. Chỉ có những bức thư tay gửi nhau lúc ở xa khi đi làm nhiệm vụ là chan chứa bao nỗi niềm, hỏi han, an ủi”.

[VIDEO] - Ông Hồ Văn Thảng chia sẻ về tình yêu thời chiến của mình:

Ai cũng hiểu tình cảm lứa đôi, nhưng chẳng một ai dám mở lời bày tỏ. Đến khi hòa bình lập lại, tình yêu người chiến sĩ mới mạnh dạn cất tiếng hòa vào niềm hạnh phúc dân tộc trọn đầy.

Lấy tình yêu làm tấm gương cho con cháu

Sau năm 1975, đôi vợ chồng son có người con đầu lòng. Ông vẫn làm thầy giáo, bà vẫn là cán bộ huyện đoàn. Nhưng sau khi người con thứ hai chào đời, ông vào Nam học lý luận chính trị suốt 2 năm. Bà Nhạn phải xin nghỉ về làm ruộng, nấu rượu, nuôi heo tiện chăm sóc 2 con thơ và ba mẹ chồng lớn tuổi.

Ảnh ghép huấn luyện chó cưng xanh và vàng
Vợ chồng ông Thảng và bà Nhạn luôn sát cánh, phụ giúp cùng nhau làm việc từ ruộng vườn đến bếp núc. Ảnh: THÚY HIỀN

“Người ta bảo đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm quả không sai. Nhờ có vợ cảm thông, quan tâm và chia sẻ mà tôi mới yên tâm vào Nam học hành. Thiếu thốn vật chất và tinh thần nhưng tôi hiểu vợ mình đã mạnh mẽ gồng gánh, chúng tôi dành cho nhau sự tôn trọng, tin tưởng là chìa khóa để vượt qua thách thức đó” - ông Thảng rưng rưng hồi tưởng.

Nghẹn ngào nhớ về những chặng đường đã nắm chặt tay nhau bước qua, bà Nhạn chia sẻ: “Tôi nấu rượu, ổng đi làm kẹp thêm mấy canh rượu bán cho họ. Đi dạy về, ổng liền bỏ cặp sách sang một bên, cho lợn gà ăn, dọn quét. Có những đêm hai vợ chồng nuốt vội chén khoai chà rồi đi dậm thuốc tới tận sáng. Trong việc nuôi dạy con, ổng cũng đỡ đần cho tôi nhiều lắm”.

z6311382928318_96db3429d81e06e337cf358ef4234398.jpg
Bửa cơm mỗi ngày bên con cháu là bí quyết giản dị nhưng đầy ý nghĩa giúp vợ chồng ông Thảng, bà Nhạn giữ lửa hạnh phúc gia đình hơn nửa thế kỷ qua. Ảnh: ĐÌNH HẢI

Vốn là một nhà cách mạng, một nhà giáo dục với truyền thống bao đời, ông Thảng cho biết để nuôi dạy con tốt, ba mẹ phải làm gương, kỷ cương, yêu thương, trách nhiệm. Gia đình phải có nề nếp, tôn ti, vợ chồng ứng xử văn minh để con cái nhìn vào học hỏi.

[VIDEO] - Vợ chồng bà Phạm Thị Hồng Nhạn chia sẻ về cách giáo dục con cái và giữ hạnh phúc gia đình:

Một trăm bài diễn văn hay không bằng một tấm gương sống. Và tình yêu của cha mẹ đã làm gương cho gia đình nhỏ của những người con. Thầy giáo Hồ Tự Nhiên (con ông Thảng, bà Nhạn) bộc bạch: “Tôi chưa bao giờ thấy ba mẹ to tiếng với nhau, kể cả khi tranh luận về một vấn đề nào đó. Cách ông bà nói năng nhẹ nhàng, nhường nhịn nhau, cách ông bà chia sẻ từ việc nhà đến việc làng nước giúp tôi hiểu tình yêu đẹp là thế nào. Và qua đó tôi cũng học được cách cư xử, yêu thương, trân trọng vợ mình, gia đình của mình”.

Ấm áp tuổi xế chiều

Mỗi sáng, sau khi tập thể dục về, ông cùng bà quét dọn sân vườn. Bà chuẩn bị đồ ăn mai, ông pha tách cà phê, hai người cùng trò chuyện. Những ngày ông còn làm Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam, bà còn làm Chi hội trưởng phụ nữ thôn Khánh Thọ, người nào đi lo việc làng nước, người kia ở nhà chăm gia đình. Thói quen vẫn giữ vẹn.

22.jpg
Lúc rảnh rỗi, ông bà thường ôn lại kỷ niệm với những lá thư tay ngày xưa, nơi lưu giữ tình cảm trong thời bom đạn chia cách. Ảnh: THÚY HIỀN

“Không còn thời nhiệt huyết, mãnh liệt như thuở đôi mươi, thay vào đó là tình thương, sự thấu hiểu. Trong căn nhà ở quê yên bình, tôi và bà quanh quẩn cùng nhau, chờ đến tối quây quần bên niềm vui con cháu” - ông Thảng bày tỏ.

Bà Nhạn cũng tâm sự: “Tình yêu của chúng tôi nằm trọn trong gia đình tam đại đồng đường. Cha mẹ cư xử cho con cháu thấy, con cháu ứng xử cho cha mẹ, ông bà vui, lấy cảm thông và tình thương làm sợi chỉ gắn kết. Ví như những hôm họp cựu thanh niên xung phong, về đến nhà, ông ấy đã nấu cơm canh đầy đủ. Hay quét nhà, dọn bếp, tết đến xuân về ông ấy thường làm thơ tặng tôi…”

Trời nhá nhem tối, cặp vợ chồng già đợi cặp vợ chồng trẻ và mấy đứa cháu về nhà. Căn bếp nhỏ lại ấm áp, rộn rã tiếng cười nói. Tìm đâu xa khi tình yêu ngọt ngào vẫn quanh ta trong những câu chuyện ở tuổi răng long đầu bạc như thế.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Chuyện tình yêu sắt son của đôi vợ chồng thời chiến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO