Theo gương Bác

Còn sức khỏe là còn cống hiến

TẤN SỸ 19/05/2025 10:27

“Còn hơi thở là còn cống hiến cho Đảng, cho cách mạng…” - lời dạy của Bác Hồ đã được đảng viên, già làng A Song Ba ở thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, Phước Sơn, khắc ghi trong tim và thực hiện suốt nhiều năm.

z6596740381336_99f6f801741e489019c416667c37c7d7.jpg
Già A Song Ba hướng dẫn đồng bào trồng lúa. Ảnh: TẤN SỸ

Sự lựa chọn sống còn

Già làng A Song Ba (SN 1949) quê quán xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Vào những năm 1970, ông tham gia hoạt động cách mạng và được kết nạp vào Đảng năm 1972. Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, ông được bầu làm Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Lao Đu, xã Đăk Blô.

Năm 1988, bệnh dịch tả xảy ra khiến 12 người dân trong làng chết chỉ trong vòng một tháng. Vừa là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, ông A Song Ba đã phải đưa ra một quyết định rất khó khăn, đó là đưa toàn bộ người dân trong thôn đi tìm nơi ở mới gần trạm y tế. Nhưng theo quy định bấy giờ, đảng viên mà để dân rời bỏ làng, di cư tự do, du canh du cư là phải chịu kỷ luật rất nặng.

Cuối cùng, vì tính mạng, sức khỏe của dân làng, ông A Song Ba đành chấp nhận bị kỷ luật khai trừ Đảng khi cùng với người dân rời Đăk Glei, Kon Tum để xuôi theo con nước, sống sót qua dịch tả kinh hoàng, rồi mới dừng lại chọn lập làng Lao Đu vào năm 1994 - hiện nay là thôn Lao Đu, xã Phước Xuân, Phước Sơn.

Nhớ lại thời điểm đó, ông A Song Ba chia sẻ: “Bị kỷ luật nhưng tôi vẫn cùng với bà con bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, không khác lúc còn là đảng viên, bởi khi vào Đảng là phải phấn đấu đến hơi thở cuối cùng”.

“Tôi đã được ra thủ đô Hà Nội thăm lăng Bác, rồi nhận vinh danh đảng viên tiêu biểu toàn quốc là vinh dự, tự hào không chỉ riêng cá nhân mà còn của cả cộng đồng người Giẻ Triêng quê tôi. Mai này, còn sức khỏe, tôi vẫn cống hiến, góp phần xây dựng làng quê càng ngày càng tiến bộ” - già A Song Ba bộc bạch.

Còn thở là còn phụng sự đồng bào ở vùng đất khó khăn này bằng cả tấm lòng. Với suy nghĩ đó, hơn 35 năm ở vùng đất mới, ông A Song Ba vận động bà con định canh định cư, tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống. Không phá rừng già làm nương rẫy; tích cực khai hoang làm lúa nước. Chính ông Ba đã vận động bà con hiến hơn 5000m2 đất mở đường bê tông nông thôn, rồi đóng góp hàng nghìn ngày công làm nhà văn hóa, mở đường vào khu sản xuất…

Những nỗ lực, đóng góp của ông Ba đã góp phần cùng với địa phương đưa tỷ lệ hộ nghèo của Phước Xuân giảm từ 70% xuống còn 12%. Và từ một xã mới chia tách, không phải là xã được chọn làm điểm trong xây dựng nông thôn mới, nhưng lại về đích trước ở cuộc vận động xây dựng nông thôn mới của huyện vùng cao Phước Sơn.

Ông Nguyễn Chí Sâm - Bí thư Đảng ủy xã Phước Xuân giai đoạn 2015 - 2021 cho biết: “Những con đường bê tông nội bộ, đường vào khu sản xuất Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí, còn ông Ba đứng ra vận động bà con góp công làm rất nhanh, chất lượng. Thay đổi của Phước Xuân hôm nay có công rất lớn của ông A Song Ba”.

Vì sự nghiệp trồng người

Điều đặc biệt hơn ở ông A Song Ba đó là học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về sự nghiệp trồng người. Hơn 20 năm nay, cứ đúng 19 giờ hằng ngày, tiếng kẻng của ông A Song Ba báo hiệu giờ học bài của trẻ em trong thôn. Sáng kiến “Tiếng kẻng học bài” của ông đã được thực hiện từ khi ông hiến 2.000m2 đất làm trường học cho trẻ.

z6596741974115_50b040f23c30951fefcfe0443e07a602.jpg
Già A Song Ba luôn quan tâm đến việc học của trẻ em trong làng. Ảnh: TẤN SỸ

Chị Đinh Tha ở thôn Lao Đu, cho biết: “Ban đầu nhiều người dân cũng phản đối, vì họ cho rằng tiếng kẻng ồn ào, nhưng ông Ba đã phân tích thiệt hơn về việc học con chữ của trẻ nên mọi người nghe theo. Giờ thì bà con ai cũng quý ông, tiếng kẻng của ông làm cho trẻ em thích thú, chấp hành giờ giấc học bài. Ông cũng góp phần làm cho giáo dục địa phương ngày càng đi lên”.

Không những tròn trách nhiệm với xã hội mà ở gia đình, ông A Song Ba cũng đã giáo dục, rèn luyện nhân cách cho con cái. Gia đình ông có 6 người con, cháu là đảng viên. Trong đó, có anh A Song Dí là Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Xuân và anh A Song Dũng là Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Võ Thị Sáu.

Uy tín, tích cực đóng góp cho cộng đồng, làng xã, luôn đi đầu, tiên phong trong các phong trào, cuộc vận động lớn… ông A Song Ba được vinh dự kết nạp Đảng lần thứ 2 vào ngày 13/10/2003 (lúc này, ông A Song Ba đã 55 tuổi đời) tại Đảng bộ xã Phước Xuân. “Tôi cũng không nghĩ đời mình vào Đảng lần thứ 2 đâu, lần nào cũng mang tâm thế phụng sự, một lòng phấn đấu vì Đảng, vì dân”.

Ông Lê Đình Tài - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Phước Sơn thông tin: “Từ tấm gương của cụ A Song Ba, chúng tôi đã làm hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2025. Không chỉ về mặt nhà nước, chúng tôi nhận thấy ông A Song Ba rất được cộng đồng tin yêu, đó mới chính là phần thưởng cao quý nhất dành cho những cống hiến không ngừng nghỉ của ông.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Còn sức khỏe là còn cống hiến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO