Địa chỉ từ thiện
Trắng tay sau hỏa hoạn
ĐĂNG NGUYÊN |
Sau vụ hỏa hoạn, cả 8 ngôi nhà của người dân Cơ Tu ở thôn Arầng (xã A Xan, Tây Giang) đều bị thiêu rụi. Họ gần như chết lặng. Những tài sản dành dụm hàng chục năm đã biến thành tro bụi...
Hoàn cảnh bi đát của Phan Hoài Dũng
ĐÔNG YÊN |
(QNO) – Đang chí thú làm ăn thì bạo bệnh ập xuống khiến ông Phan Hoài Dũng (SN 1987, thôn An Hải Tây, xã Tam Quang, Núi Thành) từ một thanh niên khỏe mạnh trở thành người quanh năm lấy bệnh viện làm nhà. Đau đớn hơn, bệnh không thuyên giảm mà gia đình lâm cảnh nợ nần chồng chất, tương lai Dũng sẽ bị bại liệt vì không có tiền thay khớp háng.
Viết tiếp ước mơ cho con được đến trường
THANH VIỆT |
(QNO) - Cháu Trần Đình Dương (5 tuổi, phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) khi chào đời đã kém may mắn bị bệnh câm điếc bẩm sinh. Thương con, vợ chồng anh Thao - chị Trâm xoay xở vay mượn khắp nơi để điều trị cho con, nhưng chi phí thực hiện ca phẫu thuật tại bệnh viện lên đến 800 triệu đồng ngoài khả năng của gia đình.
Hoàn cảnh thương tâm cần cứu giúp
DIỄM LỆ |
(QNO) - Là trụ cột chính trong gia đình, nhưng anh Nguyễn Văn Sơn (thôn Phường Thuốc, xã Tiên Phong, Tiên Phước) không may bị tai nạn giao thông từ trước Tết Nguyên đán. Hiện, chi phí điều trị bệnh cho anh Sơn quá lớn trong khi lại nằm ngoài khả năng của gia đình.
Một gia đình khốn khó cần giúp đỡ
Q.H |
(QNO) – Là trụ cột của gia đình nhưng cha con ông Nguyễn Thành Long (53 tuổi) – Nguyễn Thanh Bình (29 tuổi), ở khối phố Thạnh Đức, thị trấn Phú Thịnh (Phú Ninh) mắc các bệnh hiểm nghèo, khiến hoàn cảnh gia đình lâm cảnh lao đao.
Xót xa cảnh tuổi già nuôi con bệnh tật
TRIÊU NHAN |
(QNO) - Trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp, nóng bức mùa nắng nóng và mưa dột, liêu xiêu vào tiết mưa dầm dề, ngày qua ngày, ông Phan Văn Đức (gần 65 tuổi, trú thôn An Mỹ, xã Tam An, Phú Ninh) vừa tất tả việc đồng áng, làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi cậu con trai năm nay đã ngoài 30 nhưng chẳng khác một đứa trẻ lên 3, với những cơn động kinh xảy ra liên hồi. Vất vả, khó nhọc là vậy nhưng ông Đức vẫn dành cho con trai sự ấm áp, trìu mến.
Vì con, người mẹ gãy xương vai vẫn đi làm thuê
H.NHẬT |
Chồng mất sớm vì bệnh nan y, gia cảnh nghèo khó, nhà cửa xuống cấp, bà Mai Thị Huyền (thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, Phú Ninh) phải thuê trọ cho 4 người con ở để đảm bảo an toàn, còn bà hằng ngày bươn chải dành dụm lo cho con.
Người mẹ bệnh tật bán vé số nuôi con
HƯƠNG QUẾ TÂY |
(QNO) - Sáng sớm đi làm, ngang qua ngã ba quen thuộc chợt thấy cô gái trẻ người đầy lở loét, trên tay bồng em bé gầy còm ngồi bên vệ đường. Vội đi nên tôi dúi ít tiền ăn sáng cho hai mẹ con, và nói cái lịch hẹn đi nhận quà từ thiện.
Một gia cảnh khốn khó cần giúp đỡ
VĂN SỰ – PHI THÀNH |
Người trụ cột trong gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, ba đứa con đang tuổi ăn học, lại thêm công việc làm không ổn định khiến gia đình anh Nguyễn Xuân Quang và chị Lê Thị Liên ở tổ 13B (thôn Thi Thại, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên) lâm vào tình cảnh túng quẫn.
Thương phận mồ côi
NHẬT LINH |
(QNO) - Nhìn 3 cháu nhỏ con của chị Nguyễn Thị Lý Hương (SN 1987, thôn Lộc Yên, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước) khóc thương vì nhớ mẹ, không ai cầm lòng cho đặng.
Hoàn cảnh đáng thương của bà Hà
HUỲNH NGỌC SÁU |
(QNO) - Bà Huỳnh Thị Thúy Hà (SN 1979, thôn Hóa Trung, xã Quế Thọ, Hiệp Đức) trông sắc mạo khá già so với người cùng tuổi bởi căn bệnh ung thư máu dòng tủy khiến bà đau buồn và xuống sức…
Hoàn cảnh đáng thương của cụ Xép
TUẤN TÚ - THÚY VÂN |
(QNO) - Gần 90 tuổi, cụ Đinh Thị Xép không có người thân bên cạnh chăm sóc. Đau lòng hơn, cụ phải sống trong cảnh mù lòa, không đi lại được gần chục năm trời.
Cháu Thủy cần những tấm lòng nhân ái
VIỆT NGUYỄN |
Bà Trần Thị Lệ (thôn Ngọc An, xã Tam Tiến, Núi Thành) giàn giụa nước mắt khi nói về gia cảnh, bệnh tình của cháu nội là bé Nguyễn Ngọc Thanh Thủy vừa bị mù, vừa bị bệnh ở não.
Người mẹ nghèo mắc bệnh ung thư
NHƯ TRANG |
Đến Khoa Xạ trị (Bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng), chúng tôi vô cùng xót xa trước hoàn cảnh thương tâm của chị Hoàng Thị Bé Tư (SN 1990, trú khối phố 4, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Người mẹ nghèo đang mắc phải căn bệnh ung thư cổ tử cung nhưng việc điều trị đang gián đoạn vì không đủ tiền nộp viện phí.
Thương em bé mồ côi
LÊ THANH VY |
Nhắc đến người con trai và con dâu vừa qua đời, đôi mắt đỏ hoe của bà Bùi Thị Thu (70 tuổi, mẹ anh Bùi Văn Tú) chìm sâu vào màn mưa giăng kín trời. “Vợ chồng nó lần lượt ra đi, bỏ lại đứa con thơ dại, nhìn mà đứt ruột” - bà Thu rưng rưng. Bất hạnh đã liên tiếp trút xuống gia đình bé nhỏ của anh Bùi Văn Tú (trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành).
Gia cảnh thương tâm
N.QUỲNH |
Nguyễn Văn Lệ (22 tuổi, ở thôn Thành Mỹ, xã Tam Phước, Phú Ninh) sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chăm chỉ làm việc để đỡ đần ba mẹ cùng ước mơ cuộc sống sau này sẽ đỡ vất vả hơn. Thế nhưng mọi thứ sụp đổ khi anh biết mình mắc phải căn bệnh ung thư tụy, sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng chẩn đoán, kết luận.
Gia cảnh nghiệt ngã
LÊ THIÊN NGÂN |
Dù đã 2 lần phải hoãn đám cưới do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhưng số phận cô gái trẻ ở Núi Thành lại nghiệt ngã đáng thương vô cùng khi cô không may bị tai nạn qua đời ở tuổi 24.
Xót thương hai mẹ con khốn khó
NHƯ QUỲNH |
Là mẹ đơn thân, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Bằng vốn dĩ khó khăn khi bản thân đau ốm, nay thêm khốn khó vì con trai chưa đầy hai tuổi mắc bệnh nang ống mật chủ bẩm sinh.
Xót thương một hoàn cảnh ngặt nghèo
CẨM PHƯỢNG |
Gia đình anh Trang Xây (SN 1969, trú thôn Hà Thuận, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) vốn khó khăn nay lại rơi vào cảnh ngặt nghèo khi không may anh bị té từ trên gác nhà xuống dẫn đến bại liệt nửa người.
Xót xa gia cảnh chị Nhung
HƯƠNG QUẾ TÂY |
Bị đột quỵ di chứng thành bệnh xơ cứng động mạch, nhiễm trùng máu rồi chuyển sang ung thư máu, chị Võ Thị Nhung ở tổ 3, thôn Hương Quế Nam, xã Quế Phú (Quế Sơn) và gia đình rơi vào cảnh ngặt nghèo.