“Nhắm mắt nhìn đời” là cuốn sách mang đến thông điệp sống chậm, sống sâu với chính mình, để biết rằng mỗi người cần có khoảng lặng nhìn sâu vào bản ngã để hướng đến điều tích cực giữa bộn bề cuộc sống...
“Nhắm mắt nhìn đời” (Nhà xuất bản Đồng Nai) là tác phẩm của tác giả Đức Sơn Thái Trọng, một giáo viên ngữ văn trung học ở Bình Chánh (TP.Hồ Chí Minh). Đây không chỉ là một tác phẩm văn học, mà còn là cuốn nhật ký chứa đựng những tâm tư sâu lắng được đúc kết qua gần 20 năm chiêm nghiệm của một nhà giáo đầy tâm huyết.
Ngay lời mở đầu, tác giả Đức Sơn Thái Trọng (tên thật Nguyễn Thái Trọng) đã dẫn dắt độc giả vào một thế giới quan đầy chất thơ và triết lý: “Cuộc đời là một bức tranh rực rỡ sắc màu, vừa đẹp đẽ, vừa phức tạp và luôn không ngừng biến đổi”. Qua từng trang viết, tác giả mời gọi người đọc lắng lại để cảm nhận, kết nối với những điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống.
Quan điểm “sống chậm” gần như được thể hiện xuyên suốt quyển sách. Tác giả chia sẻ: “Tôi xin sống chậm từng giây/ Bởi đời quá ngắn, tháng ngày trôi nhanh”. Với sự trân trọng từng khoảnh khắc của kiếp sống, tác giả khéo léo nhắn nhủ rằng chỉ khi chấp nhận sự bất toàn, ta mới hiểu rõ giá trị thực sự của cuộc đời: “Có ngón dài, ngón ngắn mới là bàn tay. Có cả thiện lẫn ác, tốt cùng xấu, hay và dở... mới gọi là con người”.
“Nhắm mắt nhìn đời” mang đến nhiều chiêm nghiệm sâu sắc thông qua những hình ảnh đời thường. Trong bài “Hoa mười giờ”, tác giả ví loài hoa giản dị này như biểu tượng của sự thủy chung và kiên định: “Không bận lòng ai ghét ai thương, hoa ung dung điểm sắc cho đời. Ôi, giữa trời đất vô cùng, bông hoa mười giờ rất mực thủy chung...”. Dù trong hoàn cảnh nào, hoa vẫn nở đúng giờ, như một lời nhắc nhở rằng sự kiên định và làm tròn bổn phận chính là giá trị cốt lõi của cuộc sống.
Tác giả không ngần ngại đối diện với những góc khuất trong tâm hồn. Trong bài “Niềm tin giữa ngày tuyệt vọng”, tác giả viết: “Niềm tin, dù mong manh, nhưng luôn mang trong mình sức mạnh diệu kỳ, giúp ta vững vàng giữa dòng đời chông chênh”. Những lời chia sẻ này không chỉ là sự động viên mà còn là bài học quý giá, giúp độc giả tìm thấy ánh sáng trong những thời điểm khó khăn nhất.
Khoảnh khắc bên chén trà được Đức Sơn Thái Trọng xem như khoảng thời gian để sống chậm cho mình. Trong bài “Bên chén trà”, tác giả tâm sự: “Mỗi chén trà sẽ thắp một bình minh. Mỗi chén trà gửi một lời Kinh nơi trái tim hồng”.
Trong ánh bình minh ấy, tác giả đã nhận ra “Từ bi với chính mình mới thắp được bình minh cho đời”. “Từ bi với chính mình” không phải là sự nuông chiều, mà là hiểu mình và tìm cho mình một con đường sáng… để “Khi biết thương lấy chính mình, ta học cách chấp nhận những khiếm khuyết, tha thứ cho lỗi lầm và buông bỏ những khổ đau trói buộc”.
Như một thông điệp từ sách: “Người sống lâu chắc gì đã sống sâu?”, “Nhắm mắt nhìn đời” là một quyển sách giàu triết lý giúp độc giả chiêm nghiệm trong hành trình cuộc sống. Và, như tác giả đã chia sẻ ở lời mở đầu: “… đây cũng là món quà dành cho những tâm hồn đồng điệu, mong muốn chia sẻ một cách nhìn về cuộc sống: nhẹ nhàng, lặng lẽ nhưng đầy suy tư. Đó là góc nhìn của một người ngồi yên bên chén trà, nhắm mắt lại để thưởng thức, để chiêm nghiệm và để ngắm nhìn đời qua lăng kính của trái tim. Nhắm mắt nếm vị trà, nhắm mắt ngẫm chuyện đời…”.
“Nhắm mắt nhìn đời” ra mắt vào mùa xuân năm 2025, hứa hẹn trở thành một món quà tinh thần ý nghĩa dành cho những ai đang tìm kiếm sự bình an, nguồn cảm hứng mới mẻ và niềm tin tích cực trong cuộc sống.