Dù sức khỏe giảm sút nhưng ông Trần Thanh Sơn ở xã Duy Hòa, Duy Xuyên vẫn hết lòng với công tác thiện nguyện. Đặc biệt, ông thành lập đội máu sống khẩn cấp xã Duy Hòa, sẵn sàng cứu người trong trường hợp nguy cấp.
Ông Trần Thanh Sơn (58 tuổi) bắt đầu tham gia công tác chữ thập đỏ vào năm 2009. Dù sức khỏe đi xuống do trải qua một cơn bạo bệnh nhưng bản thân ông Sơn luôn tâm huyết, hết mình trong công việc. Đặc biệt, ông thường xuyên quan tâm, kêu gọi hỗ trợ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn bị bệnh hiểm nghèo, giúp họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Đối với ông Sơn, hoạt động tình nguyện xuất phát từ tấm lòng tương thân tương ái chứ không phải để “làm màu”. Để san sẻ bớt khó khăn cùng những người yếu thế trong xã hội, ông đã đến vùng sâu vùng xa của Quảng Nam thực hiện các chương trình thiện nguyện thiết thực như “Đông ấm cho em”, “Bữa ăn cho bệnh nhân nghèo”...
Suốt 16 năm qua, hình ảnh ông Trần Thanh Sơn làm thiện nguyện đã quá quen thuộc với người dân trong và ngoài xã Duy Hòa. Trong bất cứ hoạt động nào, ông cũng luôn là một trong những người đến sớm nhất và ra về sau cùng.
Anh Lê Văn Vĩnh, một thành viên cùng tham gia nhóm thiện nguyện chia sẻ: “Tôi khâm phục ông Sơn với tấm lòng trắc ẩn dành cho những người nghèo khó. Dù sức khỏe có phần giảm sút nhưng bản thân ông không nề hà bất cứ khó khăn nào và thật tâm muốn chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh mà không mong cầu sự hồi đáp hay ghi nhận”.
Trong vai trò là Chi hội trưởng chữ thập đỏ (CTĐ) thôn Vĩnh Trinh, ông Trần Thanh Sơn nắm chắc hoàn cảnh từng hộ gia đình trên địa bàn và luôn kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, nội dung công tác hội đến người dân. Câu nói ông Sơn tâm đắc nhất là “Những gì từ tâm chúng ta cho đi, sẽ luôn đón nhận nụ cười hạnh phúc nhất”.
Trong 16 năm tham gia công tác thiện nguyện với những dự án nổi bật như vận động nguồn kinh phí chia sẻ cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn, ưu tiên các huyện miền núi; vận động cùng Hội CTĐ xã luôn duy trì bếp ăn tình thương.
Cụ thể, vận động tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” trao tặng hơn 500 phần quà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng; vận động nhà hảo tâm duy trì “Bếp ấm tình thương” với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng; triển khai công tác hiến máu nhân đạo luôn vượt chỉ tiêu...
Trong không gian nhỏ, những tấm bằng khen được treo ngay ngắn trên tường, ghi lại hành trình dài của ông Sơn với phong trào CTĐ, phong trào thiện nguyện tại địa phương.
Ông bộc bạch: “Thời gian trước khi sức khỏe ổn định tôi thường xuyên tham gia hiến máu. Gần đây khi sức khỏe giảm sút, tôi không thể hiến máu cứu người được nhưng với tinh thần không để người bệnh phải chờ máu, tôi đã vận động thanh niên địa phương thành lập đội máu sống khẩn cấp với 16 tình nguyện viên tham gia sẵn sàng hiến máu trong trường hợp nguy cấp”.
Với những cống hiến của bản thân, nhiều năm liền ông Trần Thanh Sơn được trao tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Hòa. Dù làm nhiều việc có ích cho cộng đồng nhưng ông Sơn rất khiêm tốn khi nói về mình: “Tôi làm từ thiện vì cái tâm, nghĩ ngày xưa mình cũng nghèo khó nên giờ thấy người khó khăn, hoạn nạn là thương…”.