Lao động - Việc làm

Mang theo ước vọng bay xa

DIỄM LỆ (ghi) 10/03/2025 12:57

(VHQN) - Những chuyến bay cất cánh vào tháng 3/2025 sẽ đưa theo nhiều thanh niên xứ Quảng đến đất nước mặt trời mọc. Chúng tôi gặp hai trong số đó, để nghe những ước vọng sẻ chia trước hành trình bay xa.

do-quang-truong.jpg
Đỗ Quang Trường ở lớp học tiếng Nhật, chuẩn bị thật tốt trước khi bay qua Nhật Bản làm việc. Ảnh: DIỄM LỆ

Đỗ Quang Trường (sinh năm 2001, xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức):

Ra đi để quay về

Cách đây 2 năm, tôi xuất ngũ về quê rồi làm đủ thứ việc. Lúc huyện tổ chức sàn giao dịch thông tin việc làm, tôi tiếp cận tìm hiểu và thấy thích thú với việc học để đi làm ở Nhật Bản. Là thanh niên, đi xa không có gì trở ngại cả.

Riêng bản thân tôi đã được trui rèn trong môi trường quân đội, nên khó khăn hay vất vả không phải là vấn đề. Trước khi đăng ký đi học để được đi làm việc ở Nhật Bản, tôi tìm hiểu thông tin về đất nước, con người, văn hóa Nhật và nhận ra khá nhiều điều thú vị. Vậy nên tôi đăng ký thi sơ tuyển rồi học tiếng Nhật để đi làm.

Công việc của tôi lúc đó là làm sản xuất gốm trong nhà máy ở tỉnh Aichiken. Tôi mong muốn qua đó sẽ tiếp cận được công việc tốt, thích nghi với môi trường làm việc mới. Tôi đang háo hức chờ đến 26/3 để bay qua Nhật.

Qua Nhật Bản làm việc là bước khởi đầu để quay về. Có thể đi làm 3 năm hay thêm vài năm gia hạn, tôi chỉ mong muốn học được kỹ năng tay nghề, học thêm tiếng Nhật nâng cao trình độ. Mình đi làm tiết kiệm được thì sẽ có đồng vốn, sau này quay về làm bước đệm có công việc lâu dài, ổn định hơn. Và tôi biết, không hành trình nào không có khó khăn...

truong-thanh-tam.jpg
Gia đình đã có chị đi Nhật làm việc nên Trương Thành Tâm khá tự tin khi tham gia đi làm ở Nhật. Ảnh: DIỄM LỆ

Trương Thành Tâm (sinh năm 2006, xã Quế Lâm, Quế Sơn):

Tự tin bước ra thế giới

Trong gia đình tôi đã có hai người chị đi làm ở Nhật Bản, vậy nên tôi tự tin hơn khi đăng ký đi học, đi làm ở Nhật. Hiện cả hai chị tôi đều ở Nhật. Học xong phổ thông, tôi cũng phân vân với lựa chọn đăng ký thi và học đại học hay đăng ký học tiếng và đi làm ở Nhật Bản.

Với điều kiện gia đình, việc học đại học cũng không đến nỗi khó khăn, dù ba mẹ chỉ làm nông nhưng hai người chị đã đi làm nên có thể lo cho tôi đi học được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chọn con đường đi học tiếng Nhật, sơ tuyển để đi làm ở Nhật Bản. Bởi tôi nghĩ học ở đâu cũng là học, đi qua bên đó mình vẫn có cơ hội học tập được nhiều cái hay.

Đi lao động thì không có khái niệm sung sướng được, tôi hiểu điều đó. Đã lao động là vất vả, phải cố gắng trong điều kiện làm việc ở môi trường công nghiệp, lại xa đất nước, phải tiếp cận nhiều thứ hoàn toàn mới mẻ. Nhưng tuổi chúng tôi còn trẻ, còn bay nhảy được, còn có quyền chọn lựa cho mình những hướng đi phù hợp.

Nhat Ban
Nhat Ban

Tôi sẽ làm việc tại nhà máy đúc nhựa ở tỉnh Aichiken, Nhật Bản. Trước khi bay vào cuối tháng 3/2025, tôi hay điện với các chị mình đang ở bên đó để chuẩn bị tinh thần.

Các chị nói rằng đã xác định đi làm thì phải cố gắng hết mình, làm tốt công việc của mình, muốn học thêm tiếng Nhật đều có cơ hội nhưng bản thân phải biết phấn đấu. Với lao động nữ, họ có nhiều điều để lo lắng hơn, nhưng lao động nam như tôi thì tâm lý thoải mái, đi đến đâu thích nghi ở đó.

Tôi cũng tìm hiểu nhiều về quy định của pháp luật Nhật Bản, họ nghiêm khắc, tính kỷ luật cao nên mình phải thích ứng với điều này. Đó có lẽ cũng là điều tốt, hy vọng tôi sẽ rèn được bản thân trưởng thành hơn trong môi trường làm việc công nghiệp.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mang theo ước vọng bay xa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO