Sau thời gian chuẩn bị lễ giao nhận quân, sáng mai 13/2/2025, hàng nghìn thanh niên Quảng Nam sẽ chính thức lên đường nhập ngũ. Giữa tiết trời xuân, khí thế tuổi trẻ hừng hực, từng niềm riêng được gác lại, thanh niên khắp nơi cùng hăng hái làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Trách nhiệm tuổi trẻ
Đang làm công nhân ở một công ty may mặc tại TP.Đà Nẵng, sau Tết Nguyên đán, Alăng Thi (SN 2006, ở thôn Bhlô Bền, xã Sông Kôn, Đông Giang) rời phố trở về quê, chuẩn bị mọi tư trang sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Nhiều ngày qua, chính quyền và người dân địa phương cùng tìm đến thăm hỏi, động viên giúp Thi và gia đình yên tâm tư tưởng trước ngày tòng quân.
Ông Alăng Thâm (cha của Thi) tâm sự, khi biết tin con được tuyển chọn tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS), người thân và gia đình đều rất vui mừng, xem đó là cơ hội để Thi được rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Dù sẽ rất nhớ con nhưng vợ chồng tôi đều rất vui vì đây là niềm tự hào và cũng là vinh dự cho gia đình trong những ngày đầu năm mới” - ông Alăng Thâm chia sẻ.
Là con trai đầu trong gia đình, năm ngoái, sau khi tốt nghiệp THPT, Alăng Thi rời bản làng xuống TP.Đà Nẵng để làm công nhân may, kiếm thêm thu nhập phụ giúp cha mẹ.
Công việc vừa ổn định thì Alăng Thi nhận lệnh khám NVQS và được tuyển chọn tham gia nhập ngũ. Để đảm bảo sức khỏe trước ngày lên đường, thời gian tết vừa qua, Thi hạn chế việc đi lại xa, tranh thủ phụ giúp công việc gia đình.
Trước ngày lên đường, Alăng Thi đến tận giường bệnh của bà để nói lời chào tạm biệt. Vài tháng trước, bà nội của Thi bị tai biến phải nằm dưỡng bệnh.
“Ở nhà bà nội đã có ba mẹ chăm sóc. Con yên tâm lên đường, nỗ lực rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ!” - ông Alăng Thâm vỗ nhẹ vai con trai động viên, trước sự chứng kiến của dân làng.
Ông Alăng Rim - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Sông Kôn cho biết, năm nay địa phương có 10 chỉ tiêu giao quân, bao gồm 7 thanh niên thực hiện NVQS và 3 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Nhiều ngày qua, bên cạnh tổ chức quán triệt các nội dung chỉ đạo của cấp trên, chính quyền địa phương triển khai nhiều hoạt động thăm hỏi nhằm động viên thanh niên và gia đình an tâm tư tưởng trước ngày lên đường nhập ngũ.
Vẹn tròn nghĩa vụ thiêng liêng
Thượng tá Trần Văn Thắng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đông Giang cho biết, đợt tuyển quân năm 2023 này, địa phương có 67 thanh niên trúng tuyển (trong đó có 2 dự phòng), được phân bổ về các đơn vị Trung đoàn 885 (Bộ CHQS tỉnh); Trung đoàn Bộ binh 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) và Công an tỉnh. Qua khám lâm sàng các thanh niên trúng tuyển, 100% công dân nhập ngũ đạt yêu cầu về sức khỏe (loại 1, 2, 3). Trong đó, có 2 công dân có trình độ đại học, cao đẳng; 1 cán bộ xã và 1 đảng viên.
“Đến nay, các thanh niên trúng tuyển sẵn sàng lên đường nhập ngũ với tinh thần phấn khởi và tự hào, ai cũng háo hức chờ ngày giao quân, thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ với Tổ quốc” - Thượng tá Trần Văn Thắng nói.
Tại huyện Nam Trà My, năm 2025, địa phương này được giao chỉ tiêu giao quân 72 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, trong đó có 2 thanh niên tình nguyện viết đơn đăng ký tham gia NVQS, đa số đã tốt nghiệp THPT. Để đảm bảo chỉ tiêu số lượng và chất lượng thanh niên nhập ngũ, Hội đồng NVQS huyện tổ chức phát lệnh khám 240 thanh niên, gồm 90 thanh niên đảm bảo về sức khỏe.
Thượng tá Đặng Ngọc Toàn - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nam Trà My cho hay, với việc triển khai chặt chẽ các bước tuyển quân, chất lượng thanh niên năm nay đạt kết quả khá tốt, với 75 thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2; 2 thanh niên tốt nghiệp đại học. Ngoài 12 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, 60 thanh niên tham gia NVQS được phân bổ về các đơn vị Trung đoàn 885 và Trường Quân sự Quân đoàn 134...
Gác lại niềm riêng, công việc gia đình sau Tết Nguyên đán, trong hành trang của mỗi thanh niên xứ Quảng hiện hữu niềm tin cho tháng ngày được rèn luyện trong môi trường quân ngũ.
Chọn gửi tuổi thanh xuân ý nghĩa, với họ, không gì khác ngoài góp sức cho mục tiêu lý tưởng vẹn tròn với nghĩa vụ thiêng liêng: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.