Sẵn sàng cho ngày hội giao quân, 323 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của thị xã Điện Bàn sẽ lên đường thực hiện trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc.
Thiêng liêng tiếng gọi lên đường
Mùa tòng quân 2025, chỉ tiêu giao quân của thị xã Điện Bàn là 323 thanh niên, bao gồm 292 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 31 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Các tân binh sẽ được phân bổ rèn luyện ở những đơn vị có bề dày truyền thống như: Sư đoàn 375 Quân chủng phòng không không quân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 96 Cục Tác chiến điện tử Bộ Tổng tham mưu, Công an tỉnh. Theo kế hoạch chung của tỉnh, thị xã Điện Bàn sẽ tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 13/2/2025.
Trong những năm qua, số lượng công dân nhập ngũ ở Điện Bàn luôn đạt 100% chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng cũng như các tiêu chí theo quy định. Những công dân khi được gọi nhập ngũ đều có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, an tâm tư tưởng trước khi lên đường.
Khi được phân bổ về các đơn vị huấn luyện, chiến sĩ mới đều chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật quân đội, ra sức rèn luyện, phấn đấu học tập; sẵn sàng nhận và hoàn thành bất cứ nhiệm vụ khó khăn nào mà Đảng và Tổ quốc, nhân dân giao phó.
Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Điện Bàn cho biết, thời gian qua ở 20 xã, phường trên địa bàn thị xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, đăng ký, quản lý chặt chẽ thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự.
Chính vì vậy, công tác tuyển, gọi công dân nhập ngũ năm 2025 được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đúng luật. Đặc biệt, công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự được thể hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, có sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể nhằm sâu sát cơ sở và hiệu quả hơn.
Tình nguyện viết đơn nhập ngũ
Xã nông thôn mới Điện Tiến là nơi có số lượng thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đông nhất ở Điện Bàn. Trong đó có hai thanh niên Hoàng Anh Vũ và Trần Anh Tuấn đều sinh năm 2006 ở thôn Xuân Diệm.
“Tôi nhận thấy rằng môi trường quân đội giúp thanh niên rèn luyện và trưởng thành, đồng thời tham gia quân ngũ cũng là trách nhiệm của mỗi người trẻ nên đã viết đơn nhập ngũ. Vào quân đội, chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” - anh Vũ chia sẻ.
Mong muốn được rèn luyện và trưởng thành trong quân ngũ, đồng thời cống hiến một phần thanh xuân thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc có lẽ không chỉ là suy nghĩ của riêng của Vũ của Tuấn, mà còn là quyết tâm của 323 tân binh ở mảnh đất Điện Bàn.
Gia đình bà Nguyễn Thị Nữ ở phường Điện Nam Bắc những ngày qua có nhiều người đến chia vui, động viên khi con trai bà là Cao Trọng Nghĩa (SN 2002) trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Bà Nữ nói: “Tôi động viên cháu nỗ lực thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Mong rằng, sau thời gian rèn luyện ở quân ngũ, cháu sẽ trưởng thành và có thể phục vụ lâu dài trong quân đội”.
Được biết, Trọng Nghĩa tốt nghiệp Đại học Duy Tân chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, là con út trong gia đình có 2 anh chị em. Nói về tâm thế lên đường tòng quân, Nghĩa vui vẻ: “Tôi thấy bạn bè cùng lứa với mình, một số sau khi được rèn luyện trong môi trường quân ngũ trở về đã chín chắn, trưởng thành hơn rất nhiều. Vì vậy, khi biết tôi viết đơn tình nguyện, ba mẹ và người thân, các bạn bè đều rất ủng hộ. Tôi sẽ nỗ lực rèn luyện tốt và mong muốn trở thành quân nhân chuyên nghiệp”.
Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh cho biết, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Điện Bàn đã phát lệnh gọi nhập ngũ tới 323 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân đội và Công an nhân dân; chỉ đạo các địa phương, đơn vị, đoàn thể thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
Đồng thời tổ chức tốt hoạt động thăm, gặp, tặng quà, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, giúp các tân binh yên tâm, hăng hái thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ với Tổ quốc.