Hội những người yêu thiện nguyện Điện Bàn
Tâm niệm “thương chân thành, sống sẻ chia” đã bắc nhịp để những người trẻ đô thị ở Điện Bàn gặp nhau, thành lập Hội những người yêu thiện nguyện Điện Bàn.

Nóc Ông Yên, xã Trà Dơn huyện Nam Trà My nằm cheo leo trên ngọn đồi cao. Ở đây, có 33 hộ dân sinh sống, 100% là đồng bào Ca Dong, cuộc sống nhiều khó khăn thiếu thốn. Nơi đây chưa có điện lưới quốc gia, chưa có đường bê tông dẫn vào làng. Và Hội những người yêu thiện nguyện Điện Bàn quyết định chọn nơi này tổ chức hành trình tháng 4 như một món quà nhỏ chúc mừng sinh nhật hội.
Mỗi chương trình khởi xướng là sợi dây liên kết những con người có tấm lòng hướng thiện, chung tay vì một cuộc sống tốt đẹp hơn. Để khi nhìn ánh mắt lấp lánh vui của bà con khi được nhận quà, trẻ em được vui chơi thỏa thích, họ như vui với chính niềm vui của mình.
Cách đây 2 năm, chị Trần Thị Lâm - một cô gái yêu thiện nguyện ở Điện Thắng cùng một số bạn bè tập họp lại, thành lập hội nhằm giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó với hoạt động đầu tiên là Bếp ấm cho người vô gia cư.
Từ chương trình này, “ngôi nhà yêu thương” ấy không ngừng lớn mạnh. Hiện hội đã có 20 thành viên và 50 tình nguyện viên năng nổ cùng nhiều hoạt động ý nghĩa, đem đến niềm vui, nụ cười cho nhiều mảnh đời kém may mắn.
Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc khác nhau, nhưng tất cả đều chung tấm lòng nhân ái, luôn nhiệt tình trách nhiệm, hết lòng sẻ chia, giúp đỡ những người kém may mắn.
Chị Trần Thị Lâm chia sẻ, Hội những người yêu thiện nguyện Điện Bàn đã giúp đỡ cho hàng ngàn trường hợp trong suốt 2 năm qua với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Dù chỉ mới hoạt động được 2 năm với thành viên ở đủ mọi ngành nghề, từ bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, nhân viên văn phòng, lái xe, công nhân, nông dân... nhưng họ đã hòa làm một, để dấu chân in khắp các nơi từ vùng sâu vùng xa đến các vùng cao Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum…
Anh Lê Tất Thành - Phó Chủ nhiệm Hội những người yêu thiện Điện Bàn chia sẻ, các chương trình vì cộng đồng mà nhóm đã triển khai như Đông ấm rẻo cao, Bếp ấm cho em, Trung thu biên giới, Nụ cười trong sương…
“Không thể kể hết những nơi mà nhóm thiện nguyện đã đặt chân qua, cũng không thể kể hết những hoàn cảnh khó khăn mà những thành viên đã trực tiếp chứng kiến. Đi, thấy, cảm nhận và đau đáu nỗi niềm đã thôi thúc những người trẻ ở Điện Bàn hành động, bắt tay triển khai hàng loạt chương trình hướng về cộng đồng mang đến niềm vui nhỏ nhoi cho những người nghèo khó…” - thành viên Nguyễn Thái Hoàng Nam xúc động chia sẻ.
Nhìn lại những chương trình mà Hội những người yêu thiện nguyện Điện Bàn đã thực hiện, mới nhận thấy trái tim nhân ái có ở mọi người, dẫu sống ở nông thôn hay đô thị. Sợi dây kết nối những tấm lòng vẫn từng ngày lan tỏa yêu thương tới cộng đồng.