Nhiều thanh niên của huyện Thăng Bình đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ và trúng tuyển, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp để thanh niên rèn luyện trong môi trường quân đội và ngày càng trưởng thành hơn.
Song sinh nhập ngũ
Cặp đôi song sinh Nguyễn Trường Huy và Nguyễn Huy Trường (thôn Quý Mỹ, xã Bình Quý) năm nay vừa tròn 18 tuổi. Học xong bậc THCS, hai anh em chọn học nghề để phụ giúp gia đình. Trường vừa học vừa làm nghề điện lạnh, còn Huy thì theo đuổi nghề sửa xe máy. Hiện cả hai anh em đều đã có thu nhập ổn định.
Tháng 8/2024, lúc này hai anh em vừa tròn 18 tuổi, đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Cả hai tìm đến Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Quý để viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Khi biết mình trúng tuyển, cả hai vỡ òa hạnh phúc khi ước mơ mặc quân phục xanh đã thành hiện thực.
Những ngày này, trước khi lên đường nhập ngũ, cả hai anh em quây quần bên gia đình, sắm sửa áo quần cho đứa em trai út. Thanh niên Nguyễn Huy Trường chia sẻ, khi mình còn trẻ muốn cống hiến, làm hết trách nhiệm của công dân.
“Môi trường quân đội mới mẻ, chắc sẽ có nhiều vất vả, khó khăn vì lần đầu xa nhà, nhưng anh em chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc, hỗ trợ cùng nhau trong quá trình sinh hoạt, học tập để hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ, đóng góp sức nhỏ xây dựng đơn vị” - Trường nói.
Không khỏi lưu luyến khi cùng lúc cả hai con trai cùng lên đường nhập ngũ, song bà Phạm Thị Duyên vẫn động viên các con an tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận lệnh. Mong muốn của người mẹ là các con được trưởng thành hơn ở môi trường quân đội, thực hiện trọn vẹn trách nhiệm với nước nhà.
“Hai con đã lớn, có công việc làm ổn định nên cũng đỡ đần nhiều cho gia đình. Tham gia nghĩa vụ quân sự là mong muốn của các con cũng là trách nhiệm với Tổ quốc nên vợ chồng tôi động viên để hai anh em hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự” - bà Phạm Thị Duyên cho biết.
Động viên con cháu lên đường
Mẹ đi thêm bước nữa, thanh niên Đặng Văn Anh (thôn Quý Thạnh 1, xã Bình Quý) ở với ông ngoại năm nay đã lớn tuổi. Những ngày này, hai ông cháu dành thời gian trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. Bởi chỉ còn ít ngày nữa thôi, cháu của ông sẽ khoác lên mình màu xanh áo lính, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì.
“Bây giờ cháu tôi cũng đã đủ tuổi để lên đường nhập ngũ. Tôi cũng động viên cháu đi ra để biết đó biết đây, học tập, rèn luyện và học hỏi nhiều điều bổ ích ở môi trường quân đội” - ông Đặng Hồng (ngoại của thanh niên Đặng Văn Anh) nói.
Năm 2025, huyện Thăng Bình được giao chỉ tiêu 294 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự và 29 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã phát lệnh đến tất cả thanh niên trúng tuyển. Theo kế hoạch, ngày 13/2/2025, huyện Thăng Bình sẽ tổ chức lễ giao nhận quân tại sân cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
Để đảm bảo công tác giao nhận quân đảm bảo 100% như mọi năm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thăng Bình đã phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đứng điểm tại 20 xã, thị trấn để theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên. Cùng phối hợp với các địa phương thăm hỏi, trao quà cho thanh niên khó khăn để an tâm tư tưởng, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân sắp tới.
Bà Trần Thị Thu Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Thăng Bình cho hay: “Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các cơ sở hội đã tổ chức hoạt động gặp mặt thăm hỏi, động viên thanh niên trúng tuyển sẵn sàng tâm thế nhập ngũ.
Nhiều cơ sở hội còn tổ chức văn nghệ, trao quà cho thanh niên nhập ngũ. Điều chúng tôi mong muốn các thanh niên hãy phát huy truyền thống của quê hương Thăng Bình anh hùng, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc”.