Dành 7 năm lặng im, lắng trải qua bao dâu bể cùng những người yêu thơ, Nguyễn Thiên Ngân vừa trở lại với tập thơ mới nhất “Người là một bóng chim khuê tú”.
Đã 7 năm kể từ khi ra mắt tập thơ cuối, những dòng thơ của Nguyễn Thiên Ngân từ “trích dẫn” trở thành “trích diễm” - được yêu thích, hay được treo lên làm status bởi nhiều độc giả.
Vốn dĩ bao năm qua, thơ của Nguyễn Thiên Ngân vẫn không ngừng được tìm đọc. Và dẫu ngần ấy năm im lặng, nữ thi sĩ này vẫn đủ tài tình viết nên những áng thơ như ngân hộ tiếng lòng của người trẻ.
“Kìa ai vai cứng sần như đá/ Đã thản nhiên quen chuyện gánh gồng/ Chiều nay ghé mặt soi gương nước/ Mắt buồn như đựng chín dòng sông.” Hay vì “Hy vọng thắp từ nghìn lần giã biệt” nên “Người đã sống sau nghìn lời giã biệt/ Để chuyện đời mình tự kể mình nghe”.
“Người là một bóng chim khuê tú” vốn chứa đựng những câu thơ vắt dòng như chắt chiu từ những khúc lặng im của tác giả. Nguyễn Thiên Ngân gửi gắm vào tuyển tập 56 bài thơ không (cần) tựa đề để điểm nhớ.
Song với tất cả sự chỉn chu - duy mỹ - hào hoa - sâu sắc xuất phát từ tâm huyết của nữ thi sĩ này, độc giả sẽ cảm nhận những xúc chạm từ “ẩn nhẫn”, “lâm lụy”, “cô lẻ”, “im thinh”, “khánh kiệt”… hay đến khúc cuối, dẫu nỗi niềm có là tin yêu hay tin biệt thì chí ít, trong đời ta đã dốc lòng mà nhận ra: “Người là một bóng chim khuê tú/ Rũ cả miền trời sau cánh bay”.
Sự trở lại của thơ Nguyễn Thiên Ngân vẫn là những áng thơ có sức lay động, khiến người đọc phải lắng lại để vừa thấy chính mình lẫn “sau mình”.
Tập thơ “Người là một bóng chim khuê tú” (NXB Văn học, 2025) được trình bày trong 108 trang cùng những bức vẽ minh họa đen trắng.
Tập thơ này được đầu tư đẹp như một món đồ sưu tập, bởi mỗi tập được hoàn thiện theo phong cách đóng sách thủ công với những đường chỉ khâu gáy lộ.
Ruột sách in trên giấy mỹ thuật cao cấp Magic Comma gợi cảm giác chạm vào những thớ giấy nguyên sơ từ bột gỗ. Phần bìa sách được gia công tỉ mỉ, bồi giấy cứng và tựa đề được ép nhũ kim.
Tất cả nhằm tạo nên một trải nghiệm thưởng thức thơ vừa độc đáo và đầy tính duy mỹ.
Trước đó, các tập thơ của Nguyễn Thiên Ngân, từ “Mình phải sống như mùa hè năm ấy”, “Lạ lùng sao đớn đau này” cho đến “Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời” hay “Có người sực tỉnh cơn mơ”, tập thơ nào cũng “đắt khách”, tái bản nhiều lần.
Và hy vọng về tập thơ mới nhất này sẽ không phải ngoại lệ với thi sĩ Nguyễn Thiên Ngân.