Văn hóa

Những hình ảnh ấn tượng trong chương trình nghệ thuật “Thượng Đức – Bản hùng ca bất tử”

T.CÔNG - H.QUÂN 08/08/2024 19:38

(QNO) - Bằng những tiết mục được dàn dựng công phu, giàu hình ảnh, kết hợp hiệu ứng sân khấu và trình chiếu hình ảnh, tranh cát..., chương trình nghệ thuật “Thượng Đức – Bản hùng ca bất tử” đã để lại nhiều xúc cảm đặc biệt tại lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức được tổ chức tối 7/8.

a434045d5b04ff5aa615.jpg
Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Thượng Đức - Bản hùng ca bất tử" tại lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức. Ảnh: C.Q

“Thượng Đức - Bản hùng ca bất tử” là chủ đề của chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức. Các tiết mục tại chương trình nghệ thuật do nhiều nghệ sĩ tên tuổi thể hiện như Nghệ sĩ ưu tú Xuân Đề, Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, Nghệ sĩ ưu tú Ploong Thiết cùng các nghệ sĩ, diễn viên của đoàn Văn công Quân khu V...

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức được chia làm 3 chương. Chương 1: “Bản hùng ca bất tử”; chương 2: “Quê hương cách mạng” và chương 3: “Tiếp bước đi lên”.

441a2897.jpg
Tiết mục "Thượng Đức lời ru" qua phần thể hiện giàu cảm xúc của ca sĩ Ngọc Hà. Ảnh: C.Q

Các tiết mục đã phần nào tái hiện không gian ký ức hào hùng, khẳng định những đóng góp máu xương của các thế hệ cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong chiến thắng Thượng Đức. Mở màn là các tiết mục tập trung khắc họa hình ảnh người lính hành quân “Ra tiền tuyến”, với niềm tự hào “Bác đang cùng chúng cháu hành quân, dịu dàng cùng “Thượng Đức lời ru”.

Cùng với đó là niềm tự hào quê hương cách mạng, với hoạt cảnh bài chòi “Người mẹ Quảng Nam” do nghệ sĩ Thu Hương thể hiện vừa gần gũi mộc mạc vừa thể hiện sâu sắc hình ảnh chịu thương chịu khó, đức hy sinh của người mẹ xứ Quảng. Khán giả có dịp lắng đọng cùng ca khúc nổi tiếng “Vết chân tròn trên cát” của nhạc sĩ Trần Tiến do Nghệ sĩ ưu tú Ploong Thiết thể hiện.

441a2968.jpg
Cùng với hiệu ứng ánh sáng sân khấu, trình chiếu video, phần tranh cát được họa sĩ Đặng Trí Đức trực tiếp thể hiện làm giàu thêm cảm xúc cho chương trình. Ảnh: C.Q

Phần cuối chương trình là các tiết mục nhằm thể hiện khát vọng vươn mình của quê hương sau khi bom đạn chiến tranh lùi xa, niềm nhớ của bao người ở lại hôm nay khắc sâu trong tâm khảm về những đau thương lẫn oanh liệt của một thời.

“Nhớ về Đại Lộc” và “Thênh thang đường mới” là hai tiết mục khép lại chương trình, mở ra những dư âm cảm xúc trong lòng đại biểu và nhân dân tại lễ kỷ niệm khẳng định giá trị lịch sử, viết nên khúc tráng ca mang tên Thượng Đức sau 50 năm...

441a2986.jpg
Chương trình được dàn dựng công phu với phần trình diễn gợi lên nhiều cảm xúc. Ảnh: C.Q

Những hình ảnh ấn tượng được phóng viên Báo Quảng Nam ghi lại tại chương trình nghệ thuật “Thượng Đức – Bản hùng ca bất tử” tại Tượng đài Chiến thắng Thượng Đức vào tối 7/8 vừa qua:

Một bức tranh cát của họa sĩ Đặng Trí Đức tại chương trình nghệ thuật
Đại biểu và khán giả dự khán đặc biệt ấn tượng với các bức tranh cát của họa sĩ Đặng Trí Đức. Ảnh:C.Q
441a2943.jpg
Giọng ca ngọt ngào của Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền qua ca khúc "Bài ca thống nhất". Ảnh: C.Q
441a2963.jpg
Hình ảnh người Mẹ Quảng Nam được khắc họa xúc động tại chương trình. Ảnh: C.Q
441a3013.jpg
Tạo hình ấn tượng của đội ngũ diễn viên tại tiết mục hoạt cảnh "Người mẹ Quảng Nam". Ảnh: T.C
441a3001.jpg
Hoạt cảnh dân ca bài chòi được làm giàu thêm bằng phần trình diễn của tốp múa phụ họa. Ảnh: C.Q
441a3017.jpg
Làn điệu bài chòi với những ca từ bình dị mộc mạc đã gây xúc động cho rất nhiều người dự khán, qua giọng ca của nghệ sĩ Thu Hương. Ảnh: C.Q
441a3027.jpg
Nghệ sĩ ưu tú Ploong Thiết góp mặt tại chương trình nghệ thuật với ca khúc "Vết chân tròn trên cát" của nhạc sĩ Trần Tiến. Ảnh: C.Q
441a3086.jpg
Chương trình nghệ thuật được thể hiện ấn tượng, đặc sắc tại lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức. Ảnh: C.Q

[VIDEO] - Chương trình nghệ thuật "Thượng Đức - Bản hùng ca bất tử" tại lễ kỷ niệm:

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Những hình ảnh ấn tượng trong chương trình nghệ thuật “Thượng Đức – Bản hùng ca bất tử”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO