Thơ

Phố cũ

LÊ PHƯỚC TRỊNH 02/09/2024 07:53

Giã từ quê kiểng ra đi
tuổi xuân gửi phố. Có vì phố đâu!
thị thành khuất lấp bóng cau
mấy ai thấu nỗi ngàn dâu thầm thì…

lắng nghe trong phố có gì
hội hoa đang chớm xuân thì đơm bông
phía làng có nỗi niềm mong
chợt xuân qua phố chạnh lòng quê xưa
ta ngồi giữa phố ngày mưa
người đi kẻ ở, đón đưa nỗi gì?
gặp rồi cũng phải chia ly
lao xao phố thị. Từ bi chuông chùa
về thôi! Trời đất chuyển mùa
nguyên xuân phía trước. Gió lùa phía sau...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phố cũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO