Tháng Tư, TP.Hồ Chí Minh nóng hơn theo cả nghĩa thời tiết lẫn cảm xúc trong lòng người hướng về ngày Đại lễ 50 năm thống nhất non sông.
Sài Gòn - TP.Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất nước - nơi mà nhiều người chọn gửi gắm ước mơ, hy vọng. Tôi cũng vậy! Thành phố này, mình đã sống đến 22 năm, hơn nửa phần đời được hiện hữu, đôi khi tự nhận mình là người của phố.
Đất này hẳn cũng đã nhận mình là con, ôm mình vào lòng bằng tình thương, trao cho mình bao nhiêu cơ hội để được trải nghiệm, yêu thương, trưởng thành.
Thành phố đã ghi dấu quá nhiều kỷ niệm của những người từng sống, để khi nhớ về đều trân trọng. Rằng ở đó mình có những người thân thương, có những tử tế đong đầy tình người.
Tháng Tư lịch sử, tháng Tư oai hùng, ai cũng nhớ về ngày “đất nước trọn niềm vui”. Hòa bình là từ khóa mà những ngày này, đi đâu cũng dễ bắt gặp, để rồi những người trẻ được cơ hội tri ân, tự hào vì mình là người Việt Nam.
Thế hệ trẻ hòa cùng dòng chảy sự kiện, sống với lịch sử theo cách riêng, tươi mới. Họ gọi tên tình yêu nước của mình theo nhiều nghĩa, sẽ sống khỏe, tích cực, tử tế bằng cách làm tròn vai trò của mình trong từng thời điểm cụ thể.
Nếu còn là học sinh, sinh viên, hãy học thật tốt. Nếu là công nhân viên chức, trí thức, nhà khoa học..., hãy tận tụy với công việc. Tất cả cùng sáng tạo trong nền tiền nhân đã xây đắp, giữ gìn.
Thành phố đã hòa bình nửa thế kỷ. Lòng người Việt muôn phương hòa chung nhịp thở bình yên của đất nước. Đó cũng là cách kết nối với tiền nhân muôn thuở. Nhớ rằng mình là người Việt Nam, dù sống ở đâu trên địa cầu cũng là nhớ về tổ tiên con Lạc cháu Hồng. Khi có chung nguồn cội thì ta sẽ tự hào với hai tiếng Việt Nam khi tỏa sáng.
Thành phố tháng Tư, những màu xanh áo lính thời đại hòa bình xuất hiện như những nam thần, nữ chính trong các phim điện ảnh. Lâu rồi mới thấy người trẻ hò reo, hoan hỉ, cùng hướng về một sự kiện mà họ gọi là “concert Quốc Gia” với ắp đầy ký ức hào hùng của ông cha. Lịch sử là bài học sống động mà bất kỳ khi nào chạm tay vào ta cũng có thể rút ra được giá trị cho hôm nay, hiện tại này.
Tháng Tư ở thành phố mang tên Người - Chủ tịch Hồ Chí Minh - dường như mọi khoảnh khắc đều trở nên lắng đọng trong niềm tự hào của mỗi người yêu phố.
Họ nhín nhường nhau trong cái nắng, kiên nhẫn trong kẹt xe, tắt đường để cùng tưởng nhớ về sự hy sinh, tận hiến của cha ông, với lòng tri ân. Hòa bình thật đẹp, đó là khi phố lên đèn, người người hòa vào dòng xe cộ, đi xem pháo hoa, duyệt binh và hát vang bài ca “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”.
Cảm ơn những ngày tháng Tư hòa bình, khi người người nghe máy bay tiêm kích vang trên bầu trời đã chạy vội lên sân thượng ghi nhanh khoảnh khắc ấy…