Đời sống

Từ núi Xuân Mãi bước ra thế giới

ALĂNG NGƯỚC 31/01/2025 08:45

(Xuân Ất Tỵ) - Hơn 20 năm trước, từ huyện vùng cao Phước Sơn, chàng trai người Bh’noong quyết định xuống núi, theo đuổi ước mơ chinh phục con đường học vấn ở xứ sở mặt trời mọc.

chup-truoc-tru-so(1).jpeg
Vũ Thế Hùng.

Công việc đặc thù ở một tổ chức quốc tế khiến Vũ Thế Hùng (SN 1985) - chuyên gia phân tích tài chính cấp cao của Interpol (tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế), có trụ sở chính đặt tại thành phố Lyon - Pháp trở nên bận rộn. Cuộc hạnh ngộ chóng vánh, nhưng rất nhiều thông tin thú vị được hé mở về hành trình tư duy và chinh phục của chàng trai Bh’noong (một nhánh dân tộc Giẻ Triêng) ở môi trường quốc tế.

Không bỏ cuộc

Vóc dáng nhỏ bé, Vũ Thế Hùng bước chân ra khỏi làng năm 18 tuổi - tự lập và tìm mọi cách để thích ứng với môi trường sống đầy khắc nghiệt ở Nhật. Chàng trai Bh’noong này đã trải qua rất nhiều thách thức cuộc đời đặt để, tự tạo cơ hội để chinh phục ước mơ trên con đường học vấn.

Hùng kể, năm 2002, sau khi tốt nghiệp THPT, anh đăng ký chương trình tuyển chọn của Trường Nhật ngữ Đông Du (TP.Hồ Chí Minh) để gửi sang Nhật Bản học tập. Đợt đó, cùng với Hùng có thêm 22 bạn thực tập sinh khác.

Khi sang Nhật, anh may mắn được gửi đến TP.Tokyo. Lúc đầu, công việc chính của Hùng là đi phát báo để kiếm nguồn trang trải cuộc sống, chủ yếu phục vụ cho việc học thêm kỹ năng tiếng Nhật và luyện thi đại học.

“Thời đó, điện thoại, internet chưa phổ biến như bây giờ nên gần như các học viên không gặp mặt nhau. Anh em chỉ sống ở khu vực nhà trọ, làm tất cả công việc có thể kiếm tiền mưu sinh. Được một người quen đồng hương giới thiệu, mình chọn nghề phát báo. Tờ báo ở Nhật rất dày. Hằng ngày mình và các cộng sự mỗi người được giao phát khoảng 300 tờ báo. Báo được chất trên xe đạp khổ lớn di chuyển quãng đường xa nên rất vất vả” - Hùng chia sẻ.

Ở Nhật, mình có rất nhiều người bạn tốt, luôn giúp đỡ và đồng hành. Có một lần mình đăng ký visa (thẻ xanh) để vĩnh trú, nhưng theo pháp luật của Nhật Bản bắt buộc phải có người bản địa bảo lãnh. Mình nhờ đến sự giúp đỡ một người bạn, nhưng rất ngạc nhiên, bạn sẵn sàng giúp đỡ mà không hỏi thêm một câu nào. Cảm giác họ rất tin tưởng và yêu quý mình...

(Vũ Thế Hùng)

Được một thời gian, trong lúc đang phát báo thì Hùng bị đau lưng đột ngột, ngã quỵ xuống đất. Anh được chẩn đoán bị trật khớp cột sống, không thể đi lại, phải nằm điều trị suốt gần nửa tháng. Bỏ dở công việc thời gian dài, Hùng liên tục bị chủ sạp báo dọa sa thải.

Tủi thân, có lúc chán nản, Hùng đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng, chính phút ấy, anh lại nhớ đến lời dặn dò của mẹ và quyết tâm xốc lại tinh thần. Bây giờ nhìn lại, Hùng nói, chính những gian nan của buổi đầu sang Nhật học tập giúp anh vững vàng hơn trong hành trình chinh phục ước mơ, thay đổi số phận.

“Hằng ngày, mình thức dậy rất sớm, có lúc 2 - 3 giờ sáng để tranh thủ phát báo, sau đó đến lớp học. Phải mất 2 năm ròng làm công việc như vậy để có kinh phí duy trì học tiếng Nhật và ôn thi đại học. Sau đó cùng lúc mình đậu 2 trường đại học. Nhận thông tin đúng vào thời điểm Tết cổ truyền của Việt Nam, lúc gọi điện về nhà, ai cũng vỡ òa cảm xúc. Năm đó, với mình và gia đình niềm vui được nhân đôi, vừa ăn tết mà cũng vừa mừng con đậu đại học tại Nhật Bản” - Hùng nhớ lại.

Sau thời gian đắn đo, Hùng chọn học tại khoa Kinh tế của Trường Đại học Shinshu - một ngôi trường nằm phía tây Nhật Bản, khá gần Tokyo. Nơi này, có rất nhiều người Việt Nam sinh sống và học tập...

du-lich-o-italy.jpeg
Làm việc ở môi trường quốc tế giúp Vũ Thế Hùng có cơ hội trải nghiệm cuộc sống tại các nước lớn. Ảnh: NVCC

Chinh phục ước mơ

Vũ Thế Hùng kể, vào đại học vì mới nhập trường nên chưa có học bổng, gánh nặng chi phí buộc anh phải nỗ lực. Ban ngày đi học, ban đêm đi làm. Từ bồi bàn, rửa chén, cho đến làm thêm ở khách sạn, phụ tiệc cưới...

Vừa học vừa đi làm thêm, nhưng năm nào Hùng cũng đạt thành tích cao trong học tập. Suốt 4 năm đại học và sau này khi học lên cao học, anh đều đạt học lực giỏi, liên tục nhận được học bổng của Bộ Giáo dục và Chính phủ Nhật. Với luận văn 10/10 điểm, anh tốt nghiệp đại học loại giỏi, trở thành thủ khoa Kinh tế của Trường Đại học Shinshu. Thành tích ấy giúp anh được tuyển thẳng theo chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Keio.

Trường Đại học Keio khá nổi tiếng ở Nhật, nơi từng đào tạo rất nhiều chính khách, quan chức cấp cao của Chính phủ Nhật Bản. Tự tin với tấm bằng thạc sĩ loại giỏi, năm 2011, Vũ Thế Hùng ứng tuyển và đậu vào Tập đoàn đa quốc gia IBM (Mỹ), đảm nhận công việc chuyên gia phân tích tài chính. “Sau 70 năm tập đoàn IBM có mặt tại Nhật Bản, mình và một đồng nghiệp nữa người Campuchia trở thành những người nước ngoài đầu tiên được tuyển vào bộ phận phân tích tài chính của tập đoàn, nên rất vinh dự và tự hào” - Hùng nói.

Nhưng, thời điểm đó, Nhật Bản xảy ra trận sóng thần lịch sử. Lo cho anh, người thân ở Việt Nam liên tục gọi điện hỏi thăm, thúc giục trở về nước. Giây phút đó, Hùng quyết định ở lại. Để người thân yên tâm, anh chuyển sống tạm ở nhà của một người bạn cách xa điểm xảy ra sóng thần. Thời gian sau, anh tự học thêm tiếng Anh, tiếng Pháp, rồi tiếng Hàn, nuôi dưỡng ước mơ “phải làm công việc gì khác hơn nữa để khám phá và phát triển bản thân”.

Sau hơn 3 năm gắn bó với Tập đoàn đa quốc gia IBM, Hùng tiếp tục ứng tuyển và đầu quân cho tập đoàn đa quốc gia khác, là Waters. Đơn vị mới này có trụ sở tại châu Á - Thái Bình Dương và anh thường xuyên đi lại giữa Nhật Bản - Singapore suốt thời gian dài. Nhưng, cũng chỉ hơn 6 năm, Hùng lại quyết định tìm “bến đỗ” mới.

Bỏ hết công việc ở Nhật, Hùng thi văn bằng 2 thạc sĩ và đậu vào một số trường châu Âu, trong đó có Đại học Columbia - một trong 5 trường thuộc khối Ivy League danh giá của Mỹ. Nhưng vì điều kiện kinh tế, anh chọn theo học ngành Quan hệ quốc tế tại Trường Chính trị Geneva (Thụy Sĩ).

Tốt nghiệp loại giỏi với điểm luận văn đạt 96/100 điểm, sau chương trình đào tạo, Hùng được nhận vào làm việc cho tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) như bây giờ.

“Ở đơn vị mới này, ngoài một số chuyên gia người Việt được Chính phủ cử sang có thời hạn, mình là người Việt Nam duy nhất được tuyển dụng trực tiếp, đảm nhận công việc chuyên gia phân tích tài chính cấp cao. Công việc cũng rất nhiều áp lực, nhưng mình tìm cách vượt qua” - Hùng bộc bạch.

Nhiều năm làm việc ở môi trường quốc tế, Hùng nói, anh học được tính cần cù, tỉ mỉ và chịu khó tư duy để tìm hướng giải quyết vấn đề từ các đồng nghiệp, đặc biệt là người Nhật...

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Từ núi Xuân Mãi bước ra thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO