HLV Văn Sỹ Sơn ở lại giúp Quảng Nam tìm lại niềm vui chiến thắng
(QNO) - Dù từ chức HLV trưởng sau thất bại trước SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước nhưng HLV Văn Sỹ Sơn đã được thuyết phục ở lại. Và trong trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 24 diễn ra chiều nay 27/5 trên sân Tam Kỳ, ông đã giúp Quảng Nam tìm lại niềm vui chiến thắng.

Atshimene lập cú đúp
Sức ép ghê gớm không chỉ đối với HLV Văn Sỹ Sơn mà còn toàn đội khi chuỗi trận tệ hại vừa qua khiến Quảng Nam rơi xuống khu vực nguy hiểm. Thế nên, không ngạc nhiên khi bước vào trận tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà, các cầu thủ tỏ ra khá căng cứng.

Trước đội khách thi đấu không mấy quyết tâm, HLV Nguyễn Thành Công cất Xuân Trường và Geovane trên ghế dự bị. Dù vậy, suốt hiệp 1 các học trò HLV Văn Sỹ Sơn không thể tạo ra được cơ hội đáng chú ý nào.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có nhiều cá nhân tài năng như Viktor Lê, Trọng Hoàng và họ quyết định dâng cao đội hình tấn công khi bước vào hiệp 2. Trong khi đó, đội bóng xứ Quảng cũng không còn con đường nào khác phải giành chiến thắng để tạo lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.

Nhờ đó, thế trận cởi mở khá hấp dẫn được hai đội tạo ra. Phút 56, từ một pha tấn công biên, đội trưởng Hoàng Hưng dâng cao bên cánh phải tạt bóng chính xác cho Atshimene đệm bóng cận thành, đưa Quảng Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Đội khách tung Xuân Trường, Geovane vào sân nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, đến phút bù giờ, pha phản công nhanh của đội chủ sân Tam Kỳ đã được Atshimene kết thúc hoàn hảo bằng bàn thắng sau khi dễ dàng đánh bại thủ môn Thanh Tùng, ấn định tỷ số 2-0 cho Quảng Nam.
Với chiến thắng này, Quảng Nam có được 25 điểm, vươn lên xếp thứ 10 (cùng điểm với TP.Hồ Chí Minh nhưng xếp trên), nhiều hơn đội chót bảng 4 điểm. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn giẫm chân tại chỗ với 35 điểm và xếp thứ 4.

Giải tỏa sức ép
Tìm lại được niềm vui chiến thắng đã giúp đội bóng xứ Quảng giải tỏa sức ép đè nặng sau chuỗi trận thất vọng. HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ, bóng đá trải qua nhiều giai đoạn, khi chúng tôi thăng hoa nhất là đầu giai đoạn 2, ngoại trừ thất bại trước Bình Dương, còn lại hầu hết đá trên chân các đối thủ mạnh hơn.
“Tôi cảm nhận cầu thủ của chúng tôi không quá kém mà động lực thúc đẩy bị dồn đến bước đường cùng, không giữ được thăng bằng trên sân do kinh nghiệm còn non. Trải qua 6 - 7 trận không chiến thắng, nỗ lực hôm nay của các cầu thủ đã được ghi nhận. Tôi cảm ơn tất cả các cầu thủ đã cống hiến hết mình trong trận đấu này” ông Sơn nói.

Nhận định về cuộc đua trụ hạng, HLV người Nghệ An nói cục diện nhóm cuối bảng chưa nói trước được, ngay cả SHB Đà Nẵng vẫn còn cơ hội. Riêng Quảng Nam bằng điểm TP.Hồ Chí Minh nhưng đội không nắm quyền tự quyết. Trận đấu sắp tới với Thép Xanh Nam Định rất quan trọng. Họ chỉ cần hòa là đoạt chức vô địch. Còn chúng tôi cố gắng tìm từng điểm số một để hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Công cho rằng trận này Quảng Nam thắng xứng đáng vì họ nỗ lực quyết tâm hơn, còn thể trạng cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không được tốt.
Chia sẻ về 2 băng rôn trên khán đài có nội dung “Chào mừng HLV Nguyễn Thành Công trở lại Quảng Nam”, ông Công nói rất xúc động và bản thân rất quý con người Quảng Nam. Dù ở đây thời gian ngắn nhưng đã cảm nhận tình cảm của họ.
“Thời làm ở Quảng Nam không có được thành tích tốt nhưng cái tôi làm được là xây dựng bản sắc, sử dụng con người Quảng Nam nhiều hơn. Về mặt thành tích không tốt nhưng khán giả ở đây chưa bao giờ trách móc tôi một lời và luôn ủng hộ tôi. Khi tôi đi đội bóng khác, lúc khó khăn nhiều người nhắn tin động viên. Nên khi nhìn thấy dòng chữ trên khán đài, tôi rất xúc động, không ngờ người dân vẫn dành cho tôi tình cảm quý” - ông Công chia sẻ.