Văn học - Nghệ thuật

Lớp học nhiếp ảnh ngày xưa

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC 19/06/2025 09:00

Tháng 4/2003, 5 hội viên thuộc Chi hội Nhiếp ảnh được Hội Văn học nghệ thuật Quảng Nam cử đi dự Trại sáng tác ảnh nghệ thuật các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Hơn 20 năm trôi qua nhưng nội dung tập huấn vẫn còn nguyên giá trị và là kim chỉ nam để chúng tôi làm nên những tác phẩm ảnh nghệ thuật chất lượng cao.

Tác giả bài viết báo cáo kết quả thu hoạch sau đợt dự trại sáng tác. Ảnh Nguyễn Điện Ngọc
Tác giả bài viết báo cáo kết quả thu hoạch sau đợt dự trại sáng tác năm 2003. Ảnh: Nguyễn Điện Ngọc

Ánh sáng của nhiếp ảnh

Lớp học do Bộ Văn hóa - Thông tin (cũ) và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức tại Bà Rịa - Vũng Tàu, thu hút 36 học viên đến từ các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Bình Định, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Nam.

Trong đó, Quảng Nam có 5 học viên gồm Dương Phú Tâm, Nguyễn Lượng (CLB Nhiếp ảnh Hội An), Bùi Minh Phụng (Báo Quảng Nam), Huỳnh Trương Phát (Đài TT-TH Núi Thành) và Nguyễn Điện Ngọc (Đài TT-TH Tam Kỳ).

Từ ngày 21 đến 29/4/2003, các học viên được các nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Lê Phức, Nguyễn Đặng, Vũ Nhật, Vũ Hân, Võ Thanh Tùng, Vũ Văn Cảnh và Duy Anh đứng lớp truyền thụ các chuyên đề Ảnh kỹ thuật số; Đặc điểm kỹ thuật của máy ảnh kỹ thuật số Nikon D1X - Nikon D1H và cách sử dụng; Các loại máy quét phim (Scaner) của Nikon; Các phương pháp và thủ pháp sáng tác ảnh nghệ thuật; Nâng cao chất lượng sáng tác ảnh nghệ thuật theo tinh thần Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng một số nội dung liên quan khác.

Ngoài ra các học viên còn được Ban tổ chức dành trọn 2 ngày để đi thực tế sáng tác tại Long Hải, Long Điền và các địa danh trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

NSNA Lê Phức (mũ đỏ) hướng dẫn trại viên sáng tác. Ảnh Nguyễn Điện Ngọc
NSNA Lê Phức (thứ ba từ bên phải) hướng dẫn trại viên sáng tác năm 2003. Ảnh: Nguyễn Điện Ngọc

Một số giảng viên ở xa như NSNA Vũ Hân, Duy Anh, Võ Thanh Tùng phải vượt hàng trăm cây số từ nhà đến Trại sáng tác bằng xe máy để đứng lớp. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết, các giảng viên đã góp phần cùng Ban tổ chức hoàn thành chương trình đề ra.

NSNA Vũ Văn Cảnh - Chánh Văn phòng Hội NSNA Việt Nam đánh giá: “Giảng viên là những NSNA có kinh nghiệm đứng lớp truyền thụ. Mỗi người có một chuyên đề riêng, phương pháp và nội dung giảng dạy mang tính sư phạm cao, hình ảnh minh họa sinh động, tạo sự hấp dẫn, thu hút người nghe.

Vừa là thầy, vừa là đồng nghiệp, không có khoảng cách giữa người dạy và người học nên các giảng viên đã làm cho không khí lớp học càng thêm vui vẻ, đạt hiệu quả cao. Điều đó có thể khẳng định qua kết quả đánh giá có 14 học viên đạt loại giỏi và 22 học viên đạt loại khá”.

Tình bạn ở muôn phương

Trại sáng tác ảnh nghệ thuật giúp học viên cơ bản nắm bắt được vị trí, vai trò của ảnh báo chí, ảnh kỹ thuật số, các phương pháp và thủ pháp sáng tác ảnh nghệ thuật.

Vũ khúc diêm dân (Nguyễn Điện Ngọc sáng tác tại Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu)
Vũ khúc diêm dân (Nguyễn Điện Ngọc chụp tại Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2003).

Đặc biệt, làm rõ hơn định hướng sáng tác theo tinh thần Chỉ thị 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Mặc dù học viên là những tay máy đến từ nhiều địa phương khác nhau nhưng trong quá trình học tập đã tạo sự gắn kết, chia sẻ. Đặc biệt, các học viên “bản địa” đã nhiệt tình giúp đỡ không chỉ học liệu mà còn làm “hoa tiêu” để anh chị em đi sáng tác, giao lưu mỗi chiều về.

Tại buổi liên hoan chia tay chị Trần Thị Trợ (ở Bà Rịa - Vũng Tàu) tâm sự: “Các anh chị nhiếp ảnh ở các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên nói chung, Quảng Nam nói riêng đến đây như mang theo hương hoa xứ người, tình đồng nghiệp. Hy vọng một ngày gần nhất chúng ta lại gặp nhau mang theo bầu không khí đầy nhiệt huyết trong nhiếp ảnh!”.

Sau hơn 20 năm, đến nay có không ít anh chị đã trở thành Hội viên Hội NSNA Việt Nam, nhiều người thường xuyên đoạt giải cao tại các cuộc thi khu vực, trong nước và quốc tế, được phong tặng các tước hiệu danh giá. Một số người đã định cư ở nước ngoài nhưng thường xuyên liên lạc, thăm hỏi, động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống để sáng tác.

Tình bạn tỏa khắp muôn phương, một số NSNA thường gặp như Trương Đăng Huy (Bình Định), Bảo Hưng (Đắk Lắk), Lê Châu Đạo (Phú Yên), Ngô Huy Tịnh (Gia Lai), Nguyễn Thanh Thảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)... sẵn sàng tạo mọi điều kiện giúp đỡ mỗi khi có anh em đến địa phương sáng tác.

Hơn 20 năm trôi qua nhưng kiến thức, tình cảm đồng nghiệp từ trại sáng tác vẫn vẹn nguyên giá trị, để chúng tôi theo đuổi đam mê nhiếp ảnh cũng như gắn kết trong cuộc sống đến tận hôm nay.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Lớp học nhiếp ảnh ngày xưa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO