Xã hội

Tri ân liệt sĩ Thượng Đức - Nghĩa cử đẹp của gia đình liệt sĩ Trịnh Xuân Thành

MỸ LINH 08/08/2024 09:48

(QNO) - Người thân hy sinh còn nằm lại mảnh đất Thượng Đức, chưa tìm thấy hài cốt nhưng thân nhân gia đình vẫn luôn biết ơn và lòng tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã giành lại độc lập cho đất nước.

z5708944936334_931ca6d6b575a92e8817b9c93e5fcfac.jpg
Gia đình anh Trịnh Thành Nam thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đại Lãnh. Ảnh: Gia đình cung cấp

Đó là câu chuyện ý nghĩa của gia đình liệt sĩ Trịnh Xuân Thành. Liệt sĩ Trịnh Xuân Thành (quê ở Hưng Yên, thuộc Sư đoàn 304/ E24D6C10) đã tham gia chiến đấu và hy sinh tại đồi 1062, Thượng Đức vào ngày 30/10/1974.

Anh Trịnh Thành Nam, cháu ruột của liệt sĩ Trịnh Xuân Thành cho biết, thông tin bác hy sinh tại Thượng Đức nên vài lần gia đình từ Hưng Yên lặn lội vào đây tìm kiếm nơi yên nghỉ của liệt sĩ để đưa về quê hương.

“Theo thông tin gia đình biết được thì bác bị thương và hy sinh tại Thượng Đức. Tên tuổi của bác được khắc trên đài tưởng niệm Chiến thắng Thượng Đức. Tuy nhiên quá trình quy tập lại mất thông tin của bác nên gia đình vẫn nỗ lực tìm kiếm phần mộ nơi bác yên nghỉ. Hiện gia đình xác định bác đang nằm tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Lãnh, nhưng chưa tìm thấy vị trí phần mộ” - anh Nam cho biết.

z5708944950463_6e9966ba6d26d5ff805c4c862dd03f9e.jpg
Anh Trịnh Thành Nam - cháu ruột liệt sĩ Trịnh Xuân Thành dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Lãnh. Ảnh: Gia đình cung cấp

Anh Nam kể, khi nghe thông tin tỉnh Quảng Nam tổ chức kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức, gia đình sắp xếp để vào đây để tìm hiểu thêm về vùng đất mà liệt sĩ Trịnh Xuân Thành đã chiến đấu, hy sinh và tâm nguyện lớn nhất là tìm thấy được bác để đưa về quê hương.

Trong lần trở lại này, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí đồng đội của liệt sĩ Trịnh Xuân Thành đã hy sinh để giành lại độc lập cho dân tộc, gia đình anh Trịnh Thành Nam có một nghĩa cử rất ý nghĩa, đó là trao tặng 2 phần quà (5 triệu đồng/suất) cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Thê (mẹ có chồng và con là liệt sĩ) và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Năm (xã Đại Lãnh). Đồng thời trao tặng UBND xã Đại Lãnh 30 triệu đồng để trùng tu, hương khói cho các liệt sĩ tại nghĩa trang.

z5708973103920_0e28a4df62d47bbebae7976c44a7807f.jpg
Gia đình vẫn đau đáu tìm phần mộ liệt sĩ Trịnh Xuân Thành để đưa về quê nhà. Ảnh: Gia đình cung cấp

“Trong số hàng trăm phần mộ chưa có tên tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Lãnh, gia đình tin bác nằm trong nghĩa trang khang trang và được chăm sóc tốt. Nên tâm nguyện của gia đình là tặng phần quà để địa phương chỉnh trang, trùng tu lại tường rào, sơn sửa lại nghĩa trang như là một nghĩa cử tri ân các liệt sĩ đã ngã xuống và nằm lại tại đây” - anh Nam chia sẻ.

z5709817083754_d9510468a354a2f2dcbcfcf5f8de40b3.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và anh Trịnh Thành Nam tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Lễ kỷ niệm chiến thắng Thượng Đức tối ngày 7/8. Ảnh: M.L

Tối qua, trong lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức, anh Trịnh Thành Nam - đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ Trịnh Xuân Thành đã trao tặng 2 phần quà ý nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Thê và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Năm.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tri ân liệt sĩ Thượng Đức - Nghĩa cử đẹp của gia đình liệt sĩ Trịnh Xuân Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO