Văn hóa - Văn nghệ

"Hồn núi"... đã khuất

HÀ AN 06/03/2025 18:50

(QNO) - Nhạc sĩ Dương Trinh – người con ưu tú của núi rừng Trà My, là hội viên Chi hội Âm nhạc thuộc Hội Văn học - nghệ thuật (VHNT) Quảng Nam, nhưng là hội viên trung ương duy nhất của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam. Dù ở vai trò nào, ông cũng đều đem “hồn núi” hòa quyện vào từng giai điệu trong lời ca, tiếng hát…

Những ngày cuối năm 2024, Hội VHNT Quảng Nam tất bật hoàn thành công tác Đại hội Chi hội chuyên ngành, ông điện vào, giọng yếu “Hà ơi! Anh lại đau rồi, anh xin phép nhé không cùng chung vui với anh em được”… Và không ngờ giọng ca của núi rừng đã đi vội vã.

376739962_2472938149534387_7150299904967166431_n.jpg
Nhạc sĩ Dương Trinh biểu diễn ca khúc "Âm vang cồng chiêng" trong buổi ra mắt tập ca khúc "Quê hương xứ rượu hồng đào" năm 2013. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Nhớ những chuyến đi ngược xuôi cùng ông, lên Trà My, qua Tây Giang, ngược tới tận Tây Nguyên… ngồi trên xe, hay bươn bả trong những cánh rừng ông đều nghêu ngao giai điệu bản làng quê ông. Dù người Co, nhưng ông đều nói, nghe và hát được các thứ tiếng đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Nam.

Gia đình nhạc sĩ Dương Trinh biểu diễn văn nghệ_n
Gia đình nhạc sĩ Dương Trinh trong chương trình giao lưu, gặp mặt ở Bắc Trà My năm 2023. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Trong một lần giao lưu bà con ở Nam Trà My, dưới ánh lửa bập bùng, giai điệu bài hát "Hồn núi" vang lên giữa núi rừng: “Người miền núi thích sống cao vời vợi, nơi đại ngàn chông chênh, chông chênh bên dòng suối mát. Người miền núi quen với gian lao rồi, lưng vai trần đôi chân lang thang trên rẫy đại ngàn… Đẹp làm sao bên ánh lửa hồng, bập bùng soi ánh mắt long lanh, rượu cần trao câu hát giao duyên, cô gái Ca Dong, cô gái Xê Đăng, chàng trai Mơ Nông vui trong điệu múa…". Bà con dân bản phấn khích, lao lên “sân khấu” tặng ông những bông hoa dại, và những cái ôm rất chặt. Tôi thấy ông còn hơn những ngôi sao ca nhạc hạng sang được khán giả bỏ tiền ra mua vé.

Biễu diễn đồng bào xem_n
Nhạc sĩ biểu diễn cho đồng bào xem ở nóc Xơ Rơ, xã Trà Bui (Bắc Trà My). Ảnh chụp ngày 12/5/2023, do gia đình cung cấp.

Dương Trinh sáng tác rất nhiều ca khúc để lại trong lòng công chúng như: Tình yêu vùng cao, Âm vang cồng chiêng, tuyển tập "Hồn núi" với 13 ca khúc và in chung trong các tuyển tập khác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chi hội Âm nhạc Quảng Nam, nhưng lưu dấu ấn nhất là bài “Hồn núi”. Không chỉ trong sáng tác, trong biểu diễn, ông cũng góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa, con người của núi rừng Đất Quảng bằng lời ca, tiếng hát, dùng cả cuộc đời mình để sưu tầm, lưu giữ văn hóa dân gian và truyền dạy âm nhạc cho thế hệ trẻ.

Cả gia đình nhạc sĩ đều làm nghệ thuật, vợ là giáo viên dạy âm nhạc, đứa con trai duy nhất - Đạo diễn Dương Anh Quốc, cũng là người nối truyền, lan tỏa những giai điệu của núi rừng.

Nhạc sĩ Dương Trinh sinh ra và lớn lên ở núi rừng Trà My, từng đảm nhận Trưởng phòng Văn hóa huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My. Ông đoạt nhiều giải thưởng, tặng thưởng VHNT; Huy chương vàng giọng hát hay toàn quốc. Ông được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHNT Việt Nam, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng… Nhạc sĩ mất lúc 11 giờ 30 ngày 5/3/2025, hưởng thọ 66 tuổi.

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
"Hồn núi"... đã khuất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO