Tận tâm vì cộng đồng
Anh Hồ Công Chánh - người rửa xe thuê ở thị trấn Trà My (Bắc Trà My) âm thầm thực hiện những việc làm thiện nguyện, tận tâm vì cộng đồng.

Sinh năm 1981 trong một gia đình nghèo, anh Chánh lớn lên với gánh nặng mưu sinh từ rất sớm. Cha anh - ông Hồ Mạnh Hùng phát bệnh tâm thần khi anh còn nhỏ, đến nay đã gần 40 năm. Mẹ không có việc làm ổn định. Là anh cả trong nhà, anh Chánh đành gác lại giấc mơ học hành sau bậc THPT để lao động, nhường cơ hội cho em gái tiếp tục đến trường. Anh chọn nghề rửa xe thuê để mưu sinh.
Cuộc sống càng thêm chật vật khi anh lập gia đình, có ba con nhỏ, vợ lại không có nghề nghiệp ổn định. Dù cuộc sống khó khăn nhưng anh vẫn tâm niệm “cho đi là hạnh phúc”, sẵn sàng sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn hơn mình. “Mình đã nghèo, đã khổ, nên càng thấm nỗi đau của người khác. Giúp được ai là thấy nhẹ lòng” - anh Chánh nói.

Ngày ngày, sau giờ lao động, anh lại chăm sóc người cha bệnh tật từ miếng ăn, giấc ngủ đến thuốc men, vệ sinh. Và khi hay tin ai đó trong cộng đồng gặp hoạn nạn như trẻ mồ côi, người neo đơn, hoàn cảnh khó khăn lo hậu sự cho người thân..., anh lại âm thầm tìm đến tận nơi để xác minh, rồi kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ. Khi số tiền quyên góp đủ để trang trải cho hoàn cảnh ngặt nghèo, anh dừng nhận hỗ trợ, công khai minh bạch khoản đóng góp và trao quà đến tận tay người cần giúp đỡ.

Nhiều người dân thị trấn Trà My đã quen với hình ảnh một người đàn ông hiền hậu, ngày rửa xe mưu sinh, tối lại cặm cụi lo việc nghĩa. Anh Hồ Minh Hoàng (một người dân địa phương), chia sẻ: “Nghĩa cử của anh Chánh rất đáng ghi nhận. Nhiều người hoàn cảnh như anh thì buông xuôi, còn anh lại chọn cách sống tốt, sống đẹp, giúp người không đợi trả ơn”.
Cuộc sống không dư giả nhưng anh Chánh chọn cho mình con đường đáng quý. Đó là sống tử tế, nhân hậu, cần cù lao động, yêu thương đồng bào, chia sẻ với người yếu thế bằng cả trái tim. Trong lòng người dân Trà My, hình ảnh anh Chánh sẽ còn ở lại rất lâu, như một lời nhắc nhở lặng thầm: điều tử tế không bao giờ nhỏ bé và việc thiện không cần tên tuổi vẫn đủ sức lay động trái tim.