Thơ

Tam Kỳ tháng Ba

LĨNH HỒ QUANG 17/03/2024 05:55

Tháng Ba đến rất khẽ
Về lúc nào không hay
Mây trắng bay nhè nhẹ
Trôi lãng du suốt ngày

Mấy chùm sưa run rẩy
Bất chợt treo lặng thầm
Bầy sẻ non hờ hững
Vô tình chẳng hỏi thăm
Cánh sưa còn chúm chím
Như muốn nói điều gì
Môi nồng nàn e ấp
Sợ Tam Kỳ tình si
Anh chờ hoa nở rộ
Tìm về bến sông mây
Chọn triền sông bên lở
Ngồi thắp nhớ lên đầy
Tháng Ba này rất lạ
Ở đây lắm sương mù
Bên sông chiều ngút ngát
Anh ngồi nghe gió ru.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Kỳ tháng Ba
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO